Kỳ diệu: Mẹ đơn thân sinh 4 người con khác năm nhưng trùng sinh nhật 7/7 và có chung vết bớt ở chân
Theo các chuyên gia sản khoa, khả năng một phụ nữ sinh bốn người con vào đúng một ngày trong năm hoàn toàn không có sự can thiệp y tế là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.
Một phụ nữ 26 tuổi tại bang California (Mỹ) khiến nhiều người ngạc nhiên khi cả 4 người con của cô đều chào đời đúng vào ngày 7/7, dù mỗi bé sinh vào một năm khác nhau và không có bất kỳ sự can thiệp y tế nào.



Câu chuyện đặc biệt trên xảy ra tại thị trấn Apple Valley, bang California. Trước đó, vào ngày 7/7, chị Nauzhae Drake, 26 tuổi đã hạ sinh bé Kailowa - con trai thứ tư hoàn toàn bằng phương pháp sinh thường. Điều kỳ lạ là đây cũng chính là ngày sinh nhật của ba người con lớn trước đó của chị.
Ba người con đầu của Nauzhae gồm bé Kewan (sinh năm 2019), bé Na'Zaiyla (2021) và bé Khalan (2022). Như vậy, cả bốn bé đều sinh đúng vào ngày 7/7 của các năm khác nhau, không trùng năm và không có sự can thiệp chọn ngày sinh.
“Tôi hoàn toàn bất ngờ. Bốn đứa trẻ, sinh vào bốn năm khác nhau, nhưng đều vào cùng một ngày thật là kỳ diệu”, chị Nauzhae chia sẻ với tạp chí People.
Chị cho biết, ngày 7/7 không phải là ngày dự sinh của bất kỳ bé nào. Các ca sinh đều diễn ra tự nhiên, không sử dụng thuốc kích sinh, cũng không lên lịch mổ. Chính bác sĩ sản khoa theo dõi suốt quá trình mang thai của Nauzhae đã phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ y tế để xác minh sự trùng hợp hiếm gặp này.
Không chỉ thế, theo chia sẻ của người mẹ, cả bốn bé đều có vết bớt ở chân phải.Tuy nhiên, mỗi bé có vết bớt ở một vị trí khác nhau.
Dù vui mừng với sự chào đời của bé út, chị Nauzhae cũng không giấu được nỗi buồn khi không thể tổ chức sinh nhật cho các con lớn do đang nằm viện. Đây là năm thứ ba liên tiếp chị phải vắng mặt trong ngày sinh nhật của các con.
Theo các chuyên gia sản khoa, khả năng một phụ nữ sinh bốn con vào đúng một ngày trong năm hoàn toàn không có sự can thiệp y tế là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, gần như không thể tính được bằng xác suất thông thường.
Hiện, Nauzhae Drake là sinh viên ngành điều dưỡng và dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 12 tới. Là mẹ đơn thân của bốn người con, chị cho biết việc tiếp tục theo học là quyết định khó khăn nhưng cần thiết.
“Tôi chọn tiếp tục học để có thể mang đến cho các con một cuộc sống xứng đáng. Các con là động lực lớn nhất để tôi cố gắng mỗi ngày”, Nauzhae chia sẻ.