Đời sống

Dân mạng khen hết lời nam tài xế dầm mưa chặt cành cây đổ chắn ngang, giải phóng tắc đường cục bộ

Hành động nhân văn của tài xế xe ôm công nghệ giữa trời mưa lớn ở phố Lê Trọng Tấn nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người.

Vào 12h25 phút ngày 14/8, xuất hiện cơn mưa giông bất ngờ khiến một cây lớn trên phố Lê Trọng Tấn (thuộc phường Phương Liệt) gãy đổ, chắn ngang lòng đường và gây ùn tắc cục bộ ai hướng từ Lê Trọng Tấn - Ngã Tư Sở và Lê Trọng Tấn - Trịnh Đình Cửu. Trong lúc nhiều phương tiện mắc kẹt dưới mưa, một tài xế xe ôm đã kịp thời mượn dao của quán ăn gần đó, tự mình chặt từng cành và kéo ra lề, giúp giao thông lưu thông trở lại sau hơn 10 phút.

Tại thời điểm đó, một người điều khiển xe máy đi qua khu vực bị cây đè trúng, may mắn chỉ bị thương nhẹ và được người dân đưa vào nơi an toàn. Chị Mai, sống gần hiện trường nói về việc tài xế chặt cành cây: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng rầm lớn. Ra ngoài thấy cây trước cửa ngân hàng đổ chắn ngang đường. Lúc đó xe đứng kín, mưa to, mọi người không biết làm sao thì một bạn tài xế cầm dao vào chặt từng cành kéo vào lề”.

Được biết, người chủ động dọn đường được xác định là anh Hoàng Văn Triển (quê Phú Thọ), hiện đang làm tài xế xe ôm. Chia sẻ với báo Dân trí, anh Triển cho biết khi đi lấy hàng tại một quán ăn trên phố Lê Trọng Tấn thì gặp hiện trường cây đổ. Thấy giao thông ùn ứ trong mưa lớn, anh đã mượn dao của chủ quán và bắt tay vào chặt cành để mở lối cho các phương tiện.

Dan-mang-khen-het-loi-nam-tai-xe-dam-mua-chat-canh-cay-do-chan-ngang-giai-phong-tac-duong-cuc-bo-4
Dan-mang-khen-het-loi-nam-tai-xe-dam-mua-chat-canh-cay-do-chan-ngang-giai-phong-tac-duong-cuc-bo-1
Dan-mang-khen-het-loi-nam-tai-xe-dam-mua-chat-canh-cay-do-chan-ngang-giai-phong-tac-duong-cuc-bo-3
Dan-mang-khen-het-loi-nam-tai-xe-dam-mua-chat-canh-cay-do-chan-ngang-giai-phong-tac-duong-cuc-bo-7
Dan-mang-khen-het-loi-nam-tai-xe-dam-mua-chat-canh-cay-do-chan-ngang-giai-phong-tac-duong-cuc-bo-5
Dan-mang-khen-het-loi-nam-tai-xe-dam-mua-chat-canh-cay-do-chan-ngang-giai-phong-tac-duong-cuc-bo-6
Tài xế xe công nghệ nhanh chóng dùng dao chặt cành cây đổ ngang đường

“Lúc đó tôi cũng như mọi người thôi, thấy tắc đường, nhiều người đứng dưới mưa không thể đi lại nên muốn giúp. Vì một mình không thể cắt hết đoạn cành to, tôi chặt từng cành nhỏ rồi kéo vào ven đường. Khi gần xong thì có vài người khác tới hỗ trợ”, anh Triển kể lại. Do đang trong ca giao hàng, anh còn gọi cho cửa hàng và khách để hủy đơn tạm thời, tập trung giải quyết tình huống trước.

Theo lời anh Triển, anh lớn lên gần rừng ở Phú Thọ nên có kinh nghiệm chặt cây, nhưng lâu không làm nên cũng khá mệt khi làm dưới mưa. Anh nói thêm: “Đi làm quan trọng, nhưng lúc ấy giải phóng đường là ưu tiên hàng đầu vì nó ảnh hưởng đến nhiều người và có thể gây tai nạn, nhất là trong thời điểm mưa to, có sấm chớp”.

Dan-mang-khen-het-loi-nam-tai-xe-dam-mua-chat-canh-cay-do-chan-ngang-giai-phong-tac-duong-cuc-bo-2
Anh Hoàng Văn Triển

Sau khoảng hơn 10 phút nỗ lực, từ việc chặt từng cành nhỏ, kéo cành vào ven đường và cuối cùng có vài người dân hỗ trợ, đoạn cành cây chắn ngang đã được dọn gọn, giao thông trở lại bình thường.