Kinh hoàng vụ người phụ nữ tham quan vườn thú nổi tiếng bị sư tử tấn công, phải cắt cụt một cánh tay
Trong lúc đang đứng đứng gần khu vực chuồng nuôi sư tử và quan sát nhân viên thực hiện công tác vệ sinh chuồng trại, người phụ nữ bất ngờ bị tấn công.
Vào ngày 6/7, một người phụ nữ bị sư tử tấn công tại Vườn thú Darling Downs, bang Queensland (Úc), dẫn đến việc phải cắt cụt một cánh tay. Nạn nhân được xác định là bà Joanne Cabban, một giáo viên trung học và cũng là em gái của chủ sở hữu vườn thú.


Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà Cabban đang đứng gần khu vực chuồng nuôi sư tử và quan sát nhân viên thực hiện công tác vệ sinh chuồng trại. Theo thông tin từ đại diện vườn thú, nguyên nhân cụ thể của vụ việc hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng hét, các nhân viên đã phát hiện bà Cabban đang bị một con sư tử cái cắn chặt cánh tay qua khung chuồng. Dù con vật không rời khỏi khu vực nuôi nhốt, vụ việc vẫn gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi xảy ra sự việc, bà Cabban đã được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ cánh tay bị thương. Hiện tại, sức khỏe của bà Cabban đã ổn định.

Nhận được tin báo, cảnh sát bang Queensland lập tức có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân. Trong khi đó, bà Cabban do còn quá hoảng loạn nên chưa thể cung cấp lời khai cụ thể.
Dựa vào một nguồn tin giấu tên được trang Daily Mail trích dẫn cho rằng nạn nhân đã đưa tay vào chuồng để vuốt ve con sư tử. Tuy nhiên, đại diện của vườn thú đã bác bỏ thông tin này.
Giới chức địa phương xác nhận đây là một tai nạn đáng tiếc và khẳng định con sư tử sẽ không bị tiêu hủy. “Dù được nuôi nhốt, sư tử vẫn là loài động vật hoang dã với bản năng săn mồi tự nhiên, không thể xem là thú cưng. Do đó, con vật không bị xử lý sau sự việc này”, đại diện cảnh sát cho biết.

Hiện tại, khu vực nuôi sư tử của Vườn thú Darling Downs tạm thời bị đóng cửa phục vụ điều tra, trong khi các khu vực khác vẫn được phép hoạt động bình thường.