Chân dung tài xế say xỉn tông liên hoàn 8 ô tô, xe máy khiến 1 người tử vong ở Hà Nội
Những thông tin mới liên quan đến vụ tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong ở Hà Nội nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.
Vào tối ngày 16/7, trên đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế vi phạm nồng độ cồn, khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng.






Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tài xế gây tai nạn là ông Lê Minh Giáp (41 tuổi, trú tại Hà Nội). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Giáp điều khiển ô tô va chạm liên hoàn với tổng cộng 8 ô tô, xe máy. Hậu quả khiến anh Đồng Quốc V. (41 tuổi, trú tại Hà Nội) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân khác bị thương nặng là chị G. và con gái tên H., đều đi trên xe máy.

Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, các mảnh vỡ nằm vương vãi khắp mặt đường, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và ám ảnh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an phường Dương Nội và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm theo quy định pháp luật.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Lê Minh Giáp cho thấy mức vi phạm lên tới 0,861 mg/l khí thở, vượt hơn 2 lần mức kịch khung theo quy định hiện hành. Đáng chú ý, theo nguồn tin của phóng viên, ông Giáp hiện đang công tác tại một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội với vai trò là giảng viên.
Theo anh Đặng Huy - người dân sống tại khu vực phường Dương Nội là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân. Trao đổi với phóng viên, anh Huy cho biết mình vẫn chưa hết bàng hoàng dù sự việc đã trôi qua.
“Tôi vừa đi qua khu vực đó khoảng 5-10 giây thì nghe tiếng va chạm cực lớn phía sau. Quay lại thì thấy nhiều xe máy nằm ngổn ngang, hoa quả rơi vãi đầy đường, có người bất động nằm trên mặt đất”, anh Huy nhớ lại.
Ngay lập tức, anh cùng người dân xung quanh đưa hai cháu nhỏ bị thương đi cấp cứu. Một tài xế xe ôm công nghệ được anh gọi đến để hỗ trợ bế cháu bé gái, trong khi một người dân khác giúp bế cháu trai.
“Chỉ cần tôi đi chậm hơn vài giây thôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Tới giờ tôi vẫn thấy sợ”, anh chia sẻ.
Trong số những người hỗ trợ cứu giúp nạn nhân có anh Phạm Văn Cương - một tài xế xe ôm công nghệ. Khi đang trên đường về nhà sau khi giao hàng, anh bất ngờ chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trên đường và không ngần ngại lao vào giúp đỡ.
“Tôi thấy hai cháu nhỏ bị thương, một cháu gái bị tụ máu ở đầu, nằm bất động; cháu trai thì khóc gọi mẹ. Tôi và mọi người chỉ nghĩ đến việc làm sao đưa các cháu đến bệnh viện nhanh nhất có thể”, anh Cương kể lại. Sau khi đưa các cháu tới Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Cương ở lại túc trực cho đến khi người thân của các bé có mặt.
“Tôi chỉ làm việc nhỏ thôi, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy”, anh nói khiêm tốn.
Chị Thanh Hiên - chủ một cơ sở spa gần hiện trường cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang chăm sóc da cho khách thì bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn.
“Âm thanh rất lớn, tôi cứ nghĩ là công trình đối diện sập hoặc cần cẩu bị rơi. Khi chạy ra ngoài thì thấy xe ô tô biến dạng và rất đông người đang tụ tập”, chị kể.
Từ căn hộ tầng cao, chị Hiên vẫn nghe rõ tiếng la hét và khóc lóc. Một trong những âm thanh ám ảnh nhất với chị là tiếng người mẹ bị thương ở chân vẫn cố gắng kêu cứu: “Giúp con tôi với. Nghe mà nhói lòng. Chị ấy bị thương nhưng vẫn tỉnh táo, chỉ mong cứu được các con”, chị Hiên xúc động nói.
Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.