Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ tai nạn xe ‘điên’ tông liên hoàn, thoát chết chỉ trong vài giây
Sau khi vừa đi qua vị trí xảy ra tai nạn liên hoàn khoảng 5-10 giây, người đàn ông nghe tiếng va chạm lớn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 20h ngày 16/7, tại đường Nguyễn Trác, xe ô tô mang BKS 30K-730.xx do tài xế Lê Minh Giáp (41 tuổi, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) điều khiển theo hướng từ đường Lê Trọng Tấn về khu đô thị Yên Nghĩa đã bất ngờ va chạm liên hoàn với 5 xe máy và 2 ô tô khác.






Vụ tai nạn khiến anh Đ.Q.V. tử vong tại chỗ, chị L.T.H.G. cùng con gái và nhiều nạn nhân khác bị thương. Trong số các nạn nhân, có ít nhất hai trẻ nhỏ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Một trong hai cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Ngoài ra, ba người lớn và một trẻ em khác cũng bị thương trong vụ việc.
Trao đổi với phóng viên, anh Đặng Huy (trú tại phường Dương Nội), một trong những người đầu tiên có mặt hỗ trợ tại hiện trường cho biết bản thân vẫn chưa hết ám ảnh dù vụ việc đã trôi qua.
“Tôi vừa chạy xe máy qua vị trí xảy ra tai nạn khoảng 5-10 giây thì nghe tiếng va chạm lớn phía sau. Khi quay lại, tôi thấy nhiều xe máy nằm ngổn ngang, hoa quả đổ vương vãi, có người nằm bất động”, anh Huy kể.
Ngay khi biết có tai nạn, anh đã cùng người dân hỗ trợ đưa hai cháu nhỏ bị thương lên taxi để chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Một tài xế xe ôm công nghệ được anh gọi đến để bế cháu bé gái, còn một người dân khác giúp bế cháu trai.
“Nếu tôi đi chậm hơn vài giây, có thể tôi cũng đã là nạn nhân. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ”, anh chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Văn Cương, tài xế xe ôm công nghệ trực tiếp hỗ trợ đưa cháu bé gái đến bệnh viện cho biết thời điểm đó, khi đang trên đường về nhà sau khi giao hàng, anh bất ngờ chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bên đường với nhiều xe cộ hư hỏng, người bị thương nằm la liệt.

“Khi thấy hai cháu bé bị thương, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giúp đưa các cháu đi cấp cứu càng nhanh càng tốt. Bé gái có vết tụ máu ở đầu, nằm bất động, còn cháu bé trai khóc gọi ‘mẹ ơi’. Tôi và mọi người đã cố gắng trấn an, động viên các cháu”, anh Cương kể lại.
Sau khi đưa hai cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Cương túc trực bên cạnh đến khi người thân của nạn nhân có mặt. “Tôi chỉ làm việc nhỏ, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy”, anh nói.
Chị Thanh Hiên - chủ một cơ sở spa gần hiện trường cho biết, lúc xảy ra vụ việc, chị đang chăm sóc da cho khách thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh. “Tiếng động lớn đến mức tôi tưởng công trình đối diện bị sập hoặc cần cẩu rơi. Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy ô tô bị biến dạng và rất đông người tụ tập”, chị Hiên kể.
Từ tầng cao của chung cư, chị vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng khóc của người mẹ bị thương: “Chị ấy bị chấn thương ở chân nhưng vẫn tỉnh táo, liên tục cầu cứu ‘giúp con tôi với’. Nghe rất đau lòng”.

Đến sáng ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế Lê Minh Giáp để phục vụ điều tra. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Giáp có nồng độ cồn trong khí thở là 0,861mg/lít, vượt ngưỡng cho phép. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ.