Bé trai 8 tuổi bị người đàn ông ném ghế nhựa trúng đầu: Bé phải mổ sọ, nghi phạm bị tạm giữ hình sự
Hiện tại, bé trai phải nằm một chỗ, không được ngồi dậy hay đi lại vì nguy cơ máu tụ di chuyển đến các bộ phận khác. Bác sĩ khuyến cáo cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Vào tối ngày 6/7, tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), một bé trai 8 tuổi bất ngờ bị một người đàn ông say rượu ném ghế nhựa trúng đầu khi đang đạp xe ngang qua một nhà hàng lẩu bò.

Sau đó, bé trai được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện và nhận được kết quả bé bị xuất huyết ngoài màng não bên phải, xương đỉnh phải lõm vào trong, chỗ lõm sâu tới 0,7cm. Bác sĩ khuyến cáo cần phẫu thuật mở hộp sọ để phục hồi phần xương bị lõm và làm sạch máu tụ.
Nhân viên nhà hàng cho biết, người gây ra sự việc đã dùng rượu trắng tự mang theo trong bữa ăn. Trong lúc xô xát với bạn nhậu, người này ném ghế ra và vô tình trúng vào đầu bé trai đang đạp xe ngang qua.
Vợ của người đàn ông gây ra vụ việc cho biết đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn và bác bỏ thông tin chồng mình bỏ trốn sau khi xảy ra sự việc. Bà cũng thông tin rằng gia đình đang cố gắng gom đủ 100.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 300 triệu đồng) chi phí phẫu thuật cho bé. Tuy nhiên, bà Hướng - mẹ bé trai khẳng định không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào và yêu cầu xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Hiện tại, người đàn ông tên Từ đã bị công an địa phương tạm giữ hình sự để điều tra.
Theo lời bà Hướng, vào khoảng 20h tối ngày 6/7, sau bữa tối, con trai bà là bé Tiểu Minh (tên đã thay đổi) đạp xe ra ngoài chơi. Khoảng 10 phút sau, chồng bà nhận được cuộc gọi từ người lạ báo rằng con trai bị thương và đang chảy máu trước cửa một nhà hàng.
Khi gia đình chạy đến nơi, bé đang ngồi dưới đất khóc thảm thiết, tay trái không thể cử động, tay phải ôm chặt đầu bên phải, máu dính đầy mặt và quần áo. Một số nhân chứng kể lại, trong lúc nhậu tại quán lẩu, có hai người đàn ông cãi vã rồi xô đẩy nhau. Một người vung ghế định đánh người kia, nhưng người kia né được, khiến chiếc ghế bay trúng đúng lúc bé Tiểu Minh đạp xe ngang qua.
Thời điểm gia đình đến hiện trường, nhóm người gây sự đã rời đi. Chồng bà sau đó đã xem lại camera an ninh tại tòa nhà và xác nhận sự việc đúng như lời nhân chứng kể.
Đến trưa ngày 7/7, tại đồn công an địa phương, bà Hướng gặp người đàn ông gây ra sự việc (khoảng hơn 40 tuổi), trong trạng thái tỉnh táo. Trước sự chất vấn của ông nội bé, người này chỉ nói: “Xin lỗi, tôi uống say, không cố ý”.
Hiện tại, bé Tiểu Minh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi thành phố Côn Minh. Kết quả chụp CT lúc 21h51 ngày 6/7 cho thấy xương đỉnh phải bị lõm sâu, mô mềm vùng đầu sưng to và có khí, chẩn đoán xuất huyết ngoài màng não bên phải, gãy xương đỉnh phải dạng lõm, tụ máu dưới da và có khí tụ. Ngoài ra, bé bị sưng nhẹ ở khớp khuỷu tay trái nhưng không gãy xương.


Gia đình cho biết Tiểu Minh là một cậu bé hoạt bát, sẽ vào lớp 3 vào ngày 1/9 tới. Song, hiện bé phải nằm một chỗ, không được ngồi dậy hay đi lại vì nguy cơ máu tụ di chuyển đến các bộ phận khác. Bác sĩ khuyến cáo cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Vào chiều ngày 7/7, người nhà của ông Từ đến bệnh viện xin lỗi nhưng bà Hướng không chấp nhận: “Đột nhiên con tôi bị lõm sọ, phải mở hộp sọ ra, sau này có ảnh hưởng đến phát triển cơ thể không? Tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi, phải xử lý theo pháp luật”, bà Hướng cho hay.
Vợ ông Từ cho biết chồng bà làm việc xa nhà, mới về Côn Minh được vài ngày. Vào tối ngày 6/7, ông đi nhậu cùng 5 người bạn, tất cả đều uống say. Bà kể khi nhóm sắp ra về, do thấy vẫn còn rượu nên chồng bà không đồng ý về. Do vậy, chồng bà xảy ra xô xát với bạn nhậu rồi vung ghế.
Khi ném trúng ghế vào bé Tiểu Minh, ông Từ không hề hay biết. Thậm chí, sau đó ông còn nôn mửa và nằm tại chỗ. Nhận được tin báo, bà đã đến đồn công an gặp chồng và nhanh chóng đến bệnh viện thăm bé. Mẹ bé cho biết cần 10 vạn tệ để mổ và yêu cầu bà đóng tiền viện phí. Người vợ cho hay bản thân rất hối hận và đang cố gắng gom đủ tiền chữa trị cho bé.
Vào ngày 8/7, cơ quan chức năng địa phương xác nhận: Vụ việc xảy ra do mâu thuẫn giữa hai người trong nhóm 6 người nhậu, ông Từ vung ghế định đánh người khác nhưng vô tình gây thương tích cho bé trai đang đi ngang qua. Sau sự việc, một số người trong nhóm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện ông Từ đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra theo quy định pháp luật.
Theo Sohu!.