Cả gia đình chụp bức ảnh ‘sự khởi đẩu mới’ vài phút trước khi máy bay Ấn Độ rơi hơn 265 người chết
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh một gia đình ghi lại cột mốc cho ‘sự khởi đầu mới’ trước khi máy bay ở Ấn Độ bị rơi, nhiều người không khỏi xót xa.
Pratik Joshi sống ở London được 6 năm, là một chuyên gia phần mềm. Anh đã mơ ước xây dựng cuộc sống ở nước ngoài cùng vợ và ba đứa con nhỏ của mình, những người vẫn còn đang ở lại Ấn Độ.
Sau nhiều năm chờ đợi để được chấp thuận visa cho vợ con, giấc mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chỉ hai ngày trước, vợ anh là Komi Vyas, một bác sĩ nổi tiếng ở Udaipur đã từ bỏ công việc và gói gém hành trang cho cả gia đình.
Sáng ngày 12/6, gia đình 5 người đã lên Chuyến bay 171 của Air India đến London với niềm hy vọng về một “sự khởi đầu mới”. Họ còn chụp một bức ảnh tự sướng rồi gửi cho người thân. Tuy nhiên, chiếc Boeing 787 Dreamliner cất cánh từ sân bay Ahmedabad, bang Gujarat đã rơi xuống khu vực Meghani đông dân cư lúc 13h40 giờ địa phương ngày 12/6.

Trong bức ảnh selfie do bác sĩ Joshi chụp, anh và vợ ngồi mỉm cười. Ba con nhỏ của họ, gồm hai bé trai sinh đôi 5 tuổi, Nakul và Pradyut, và bé gái 8 tuổi, Miraya, ngồi dãy đối diện, cũng cười tươi.
Anh họ Joshi, Nayan, cho biết: “Họ đến Ahmedabad hôm qua để bay sang London. Prateek vừa về đây hai ngày trước để đón vợ con. Một số thành viên khác trong gia đình đã đến tiễn họ”.

Theo thông tin từ giới truyền thông, máy bay rơi khiến nhất 240 người thiệt mạng, bao gồm cả những người trên mặt đất. Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, là hành khách duy nhất sống sót sau thảm kịch.

“30 giây sau khi cất cánh, có một tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi tôi đứng dậy, xung quanh toàn là thi thể. Tôi rất sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh tôi toàn là mảnh vỡ của máy bay. Ai đó đã túm lấy tôi, đưa tôi lên xe cấp cứu và đưa đến bệnh viện”, anh Vishwash Kumar Ramesh kể lại.
Theo Daily Mail!.