Con trai giấu thi thể của cha trong tủ quần áo 2 năm để tránh chi phí tang lễ và biển thủ lương hưu
Sau khi bị phát hiện giấu thi thể cha già trong tủ quần áo, người đàn ông đã bị bắt và hiện đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ tiền lương hưu của cha mình.
Theo báo cáo từ Fuji News Network, Nobuhiko Suzuki, 56 tuổi bất ngờ đóng cửa nhà hàng Trung Hoa của mình ở Tokyo trong một tuần khiến hàng xóm lo ngại và quyết định báo cảnh sát.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến kiểm tra và phát hiện thi thể cha của Suzuki trong tủ quần áo. Suzuki đã giấu thi thể cha mình từ tháng 1/2023, khi ông qua đời ở tuổi 86.
Suzuki cho biết, khi ông trở về nhà thì phát hiện cha đã tử vong. Do thấy tiền lo tang lễ tốn kém nên ông quyết định giấu thi thể cha. “Lễ tang rất tốn kém”, Suzuki thừa nhận.

Chính quyền cho biết Suzuki đã bị bắt và hiện đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ tiền lương hưu của cha mình. Ngay khi biết được thông tin vụ việc, cư dân mạng đã nhanh chóng để lại ý kiến trái chiều.
Một số người suy đoán rằng Suzuki muốn tiếp tục nhận tiền lương hưu của cha nên giấu xác. Tuy nhiên nhiều người lại nhận định ông lo sợ chi phí tang lễ tốn kém nên quyết định giấu xác cha.
Dựa vào một cuộc khảo sát của công ty cung cấp dịch vụ tang lễ Nhật Bản San Holdings Inc., sau dịch covid-19, chi phí tang lễ trung bình ở nước này là khoảng 1,3 triệu yên (230 triệu đồng). Con số này đã giảm đi đáng kể do nhiều người đã lựa chọn các đám tang đơn giản và ít tốn kém hơn.
Không chỉ Suzuki, vào năm 2023, một người đàn ông thất nghiệp 56 tuổi đã bị kiện vì giấu thi thể người mẹ 72 tuổi của mình tại nhà từ năm 2019 - 2022 để biển thủ tiền lương hưu của bà.

Khi bị phát hiện, ông thú nhận tại tòa rằng ông đã giấu thi thể mẹ mình để tránh chi phí tang lễ và tiếp tục hưởng lương hưu của bà, vốn là nguồn thu nhập duy nhất của ông.