Bắt kẻ cuồng ghen phóng hỏa làm 3 người tử vong: Rùng mình lời khai và nguyên nhân gây án tàn độc
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phát hiện các dấu hiệu nghi vấn nguyên nhân vụ cháy tại TP Thủ Đức.
Vào ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Huỳnh Minh Trung (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai quan hệ yêu đương với bà N.T.T. (48 tuổi, quê Nghệ An) nhưng thường cãi nhau, xảy ra mâu thuẫn nên không sống chung. Thời gian gần đây, do nghi ngờ bà T. lăng nhăng với ông N.V.H (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) nên Trung đã chuẩn bị xăng để phóng hỏa giết người.
Trước đó, vào 9h sáng ngày 10/5, nghi phạm chạy xe máy chở 2 bình xăng từ tỉnh Bình Phước lên nhà trọ của bà T. trên đường 182 (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức). Nơi bà T. cùng anh H.A.D. (23 tuổi) - con trai đang sinh sống.
Tại đây, ông T. thấy ông H. đang sửa nhà cho bà T. nên ghen tuông và xảy ra cự cãi. Sau đó, ông T. cầm bình xăng hất vào phòng khách, châm lửa gây cháy. Tiếp đó, nghi phạm đã ném bình xăng còn lại vào hiện trường vụ cháy.
Trong lúc phóng hỏa, do bất cẩn nên Trung đã bị lửa cháy xém làm bỏng vùng mặt. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn nhanh chóng thoát chạy thoát khỏi hiện trường và chạy xe ngược về tỉnh Bình Phước lẩn trốn.
Ngay khi nắm được thông tin vụ cháy, Công an TPHCM đã triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Dẫu vậy, do hỏa hoạn quá lớn nên bà N.T.T. đã tử vong tại chỗ.


Không chỉ bà T., đám cháy còn khiến ông N.V.H (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, anh H.A.D. (23 tuổi) tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tìm ra nhiều dấu hiệu nghi vấn Trung là nguyên nhân gây nên vụ cháy. Thông qua quá trình truy xét, nhà chức trách đã bắt giữ khi Trung đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.