Ngay khi nhìn thấy ông Mã treo lơ lửng ở tầng 3, những người đi đường và thương lái đã vội vã tìm cách giúp đỡ.
Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27/5, ông Mã - cụ già trăm tuổi đang treo lơ lửng ở cửa sổ tầng 3 tại nhà riêng trên phố Bạch Thành, huyện Tây Bình, Trú Mã Điếm. Nguyên nhân là do cụ ông tưởng nhầm cửa sổ là cửa ra vào nên cố đi xuống.

Ngay khi phát hiện, những người qua đường và các tiểu thương gần đó đã nhanh chóng gọi 110 và 119 để cầu cứu. Tuy nhiên, nhận thấy ông Mã đã kiệt sức và sắp ngã, một trong những người chủ cửa hàng đã nhanh trí kêu gọi mọi người kéo tấm thảm ra đỡ trước.
Sau đó, có hơn chục người qua đường tụ tập lại và kéo tấm thảm trải sàn lên. Cùng lúc đó, ông Mã không giữ được thăng bằng nữa và ngã xuống. Trong lúc ngã, ông bị mắc vào biển hiệu của một cửa hàng ở tầng một và được cứu sống.



Một người thân của ông Mã cho biết, vào ngày xảy ra sự cố, cả nhà ra ngoài mua đồ tạp hóa và ông ở nhà một mình. Do tuổi đã cao nên ông lúc tỉnh táo, lúc lại lú lẫn. Cõ lẽ vì vội vã muốn ra ngoài nên ông đã vô tình nhầm cửa sổ thành cửa ra vào và cố trèo ra ngoài qua cửa sổ, tạo nên cảnh tượng vô cùng hồi hộp.
Tại thời điểm đó, có khoảng 10 đến 20 người trong cửa hàng của ông ở tầng một đến giúp giữ thảm. Mọi người chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Phải đỡ trúng được ông lão.
"Tôi và mọi người kéo tấm thảm ra vừa đúng lúc và ông ấy ngã xuống. Nếu chậm thêm vài giây nữa, ông ấy đã chết rồi", người cứu ông Mã cho hay.
Theo thông tin từ phóng viên, sau khi kiểm tra tại bệnh viện, sức khỏe của ông Mã vẫn tốt ngoại trừ một số vết trầy xước. Hiện, ông đã được gia đình đưa về nhà để chăm sóc.
Theo Sohu!.