Đời sống

Vụ phóng hỏa, giết người Lào Cai: Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, có gia đình mất trắng cơ nghiệp

Vụ hỏa hoạn kèm án mạng xảy ra tại phường Văn Phú do ghen tuông đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, gã đàn ông đã dùng dao truy sát vợ cũ và tình địch vì ghen tuông. Thậm chí, người này còn phóng hỏa làm ảnh hưởng cả những hộ dân xung quanh.

Vụ hỏa hoạn kèm án mạng xảy ra tại phường Văn Phú đã để lại hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh kiệt quệ, thậm chí có gia đình mất sạch tài sản tích góp suốt nhiều năm.

Hai ngày sau khi đám cháy bùng phát, khu phố Lương Thịnh vẫn nồng nặc mùi khói. Những bức tường ám đen, mái tôn sập xuống, cùng vô số vật dụng cháy dở nằm ngổn ngang tạo nên khung cảnh tan hoang.

Giữa đống đổ nát, anh Nguyễn Thế Bình đứng lặng, gương mặt thất thần, ánh mắt trống rỗng. Bên cạnh, vợ anh – chị Ngô Thị Thủy gần như kiệt sức, tựa vào bức tường cháy sém, đôi mắt đỏ hoe. Toàn bộ cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước – nơi hai vợ chồng dốc hết vốn liếng, vay mượn hàng tỷ đồng để gây dựng giờ chỉ còn lại tro tàn.

vu-phong-hoa-giet-nguoi-tai-lao-cao-2
vu-phong-hoa-giet-nguoi-tai-lao-cao-1
vu-phong-hoa-giet-nguoi-tai-lao-cao-4
vu-phong-hoa-giet-nguoi-tai-lao-cao-3
vu-phong-hoa-giet-nguoi-tai-lao-cao-5
Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng.

Khoảng 17h ngày 10/4, khi đang ở cửa hàng, anh Bình và vợ nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ quán lẩu cua bên cạnh. Linh cảm có chuyện nghiêm trọng, họ lập tức chạy sang thì chứng kiến một người đàn ông gục xuống, còn một thanh niên cầm dao cố thủ bên trong rồi châm lửa đốt quán.

“Lúc đó chỉ nghĩ phải cứu người trước, tài sản không còn quan trọng nữa”, anh Bình kể lại. Hai vợ chồng nhanh chóng chạy đi gọi thêm người hỗ trợ và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

vu-phong-hoa-giet-nguoi-tai-lao-cao-6

Tuy nhiên, khi quay trở lại, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi quán ăn rồi lan sang các căn nhà xung quanh. Cửa hàng của anh chị cũng không thoát khỏi biển lửa.

“Nhìn mọi thứ cháy hết mà không thể làm gì…”, chị Thủy nghẹn ngào.

Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, biến cố lần này càng đẩy gia đình vào tình cảnh tuyệt vọng. Sinh năm 1983 trong hoàn cảnh thiếu thốn, anh Bình từng phải rời quê đi làm thuê, bốc vác, rồi vay mượn để đi xuất khẩu lao động kiếm sống. Sau khi kết hôn năm 2011, vợ chồng anh tiếp tục vật lộn với áp lực mưu sinh khi hai con lần lượt ra đời.

Đến năm 2025, họ mạnh dạn vay ngân hàng 1 tỷ đồng, cộng thêm tiền tích lũy và vay mượn bên ngoài để mở cửa hàng kinh doanh, hy vọng đổi đời. Thế nhưng, kinh tế khó khăn khiến việc buôn bán trì trệ, nợ nần chưa kịp giảm thì tai họa bất ngờ ập đến.

Không chỉ mất trắng tài sản, cả hai còn đang đối mặt với vấn đề sức khỏe. Anh Bình mắc bệnh nhưng chưa có điều kiện phẫu thuật, còn chị Thủy phát hiện khối u ở vú và đang trong quá trình theo dõi điều trị.

“Lô hàng mới nhập trị giá hàng trăm triệu còn chưa thanh toán thì đã cháy hết…”, chị Thủy nói, nước mắt không ngừng rơi. Phần lớn hàng hóa bị thiêu hủy hoặc hư hỏng hoàn toàn, không thể kinh doanh tiếp, trong khi khoản nợ vẫn còn nguyên.

Hiện tại, điều khiến họ lo lắng nhất không chỉ là số nợ lớn mà còn là tương lai của hai con nhỏ. “Không biết phải bắt đầu lại từ đâu, cũng chẳng còn gì để bấu víu…”, anh Bình nghẹn lời.