Giải trí

Tin tối 25/4: Nội dung đơn xin rút kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, DJ Thái Hoàng bị bắt

Tin tối 25/4: Nội dung đơn xin rút kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, DJ Thái Hoàng bị bắt

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Vinh quyên sinh nghi do bạo lực học đường

Vào ngày 25/4, dì ruột của nữ sinh lớp 10A15 Trường THPT chuyên Đại học Vinh đăng đàn chia sẻ về việc một số trang và tài khoản Facebook cá nhân sau khi lên tiếng vụ tự tử của Y.N. đều bị hack nick bất thường.

“Nhiều người đến thắp hương cho Ngọc và bảo rằng 1 số trang và 1 số fb cá nhân đã bị hack sau khi được lập ra để đòi lại công bằng cho cháu. Chẳng biết là ai làm, làm với mục đích gì. Nhưng ai nhận làm thì cũng nên xem xét lại lương tâm mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác sẽ hiểu thế nào là đau đớn tột cùng…

Nếu không giúp cho sự việc sáng tỏ, thì cũng xin đừng vùi dập sự thật, cho cháu ra đi được thanh thản.

Gửi tới mọi người đang ủng hộ cháu Ngọc: Tất cả chúng ta nên bình tĩnh, giữ bình an cho bản thân, và chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng. Mọi người đừng làm ảnh hưởng đến bản thân, như vậy Ngọc và gia đình sẽ thấy rất áy náy. Em tin với mọi sự chia sẻ, ủng hộ, thấu hiểu của mọi người, Yến Ngọc sẽ yên nghỉ và sớm được siêu thoát”, dì ruột Y.N nhắn nhủ.

Bên cạnh đó, người thân nữ sinh còn bày tỏ lòng biết ơn khi có rất nhiều người từ khắp các vùng miền đã về thăm mộ và thắp hương cho em N.T.Y.N.: “Những ngày vừa qua, gia đình vô cùng xúc động và biết ơn những người dù không quen biết từ khắp các vùng miền về đây đã ra thăm mộ, lau chùi bia mộ an ủi cháu, mua trà sữa và hoa quả cho cháu. Trân trọng và biết ơn sâu sắc! Em sẽ update thông tin dần dần..Và dù thế nào bản án cao nhất vẫn là bản án lương tâm”.

Tin-toi-25-4-noi-dung-don-xin-rut-khang-cao-cua-nguyen-vo-quynh-trang-dj-thai-hoang-bi-bat

Xem chi tiết tại đây

Người thân lên tiếng về thông tin nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Vinh để lại thư tuyệt mệnh

Vào sáng ngày 25/4, trên Facebook cá nhân, dì ruột của N.T.Y.N. lớp 10A15 Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã đăng đàn cảnh báo về việc một số trang tin và người dùng mạng xã hội đưa tin thất thiết về cháu gái.

Cụ thể, một số Fanpgae và người dùng mạng xã hội đã lan truyền thông tin thất thiết rằng em N.T.Y.N. đã để lại lá thư tuyệt mệnh và nhật ký trước khi quyên sinh. Theo nội dung được đăng tải, nữ sinh than thở về việc bị các bạn trong lớp chèn ép và chửi bới thậm tệ.

Trên thực tế, nữ sinh lớp 10 không hề để lại bất cứ giấy tờ hay chia sẻ nào cụ thể trước khi quyên sinh. Được biết, em đã lặng lẽ tìm đến cái chết trong lúc mẹ đi vắng sau thời gian dài bị bạo lực học đường.

Trước thông tin trên, gia đình và bạn bè đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc về hành vi câu like “mất nhân tính” của một số cá nhân:

“Đúng là bó tay. Người ta đã khổ vậy rồi còn câu like vớ vẩn”

“Cái tụi này toàn đưa tin đồn để câu tương tác. Đáng bị chửi”

“Toàn bóc phét như hát hay. Thương em Ngọc mất rồi vẫn không được yên”,…

Như đã thông tin, vào tối 16/4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là người nhà của nữ sinh về việc nữ sinh tự tử do bạo lực học đường. Cụ thể, nội dung chia sẻ: “Nữ sinh vốn học giỏi nhất nhì lớp, thế nhưng nữ sinh đã bất ngờ bỏ học và từng nói với mẹ "con sợ đi học, con sợ đến trường". Sau đó, khi mẹ tìm hiểu ra mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Lo lắng cho con, người mẹ đã đến trường xin cho con chuyển lớp, tìm cô chủ nhiệm để nhờ can thiệp. Phía nhà trường không đồng ý cho nữ sinh chuyển lớp mà hứa sẽ xử lý nghiêm vụ việc khiến người mẹ cũng phần nào yên tâm, tiếp tục cho con học ở ngôi trường ấy.

Tin-toi-25-4-noi-dung-don-xin-rut-khang-cao-cua-nguyen-vo-quynh-trang-dj-thai-hoang-bi-bat

Xem chi tiết tại đây

Netizen xôn xao khi CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ hình sự DJ Thái Hoàng vì tàng trữ ma túy

Vào 23h30 ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với một số đơn vị tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 tại địa chỉ đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Tại thời điểm kiểm tra, quán đang mở nhạc với mức âm lượng “khủng”, có 94 người tham gia. Đáng chú ý, sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang DJ Trần Thái Hoàng (SN 1991, đăng ký HKTT tại số 36 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tàng trữ trái phép 1,535 gam ma túy loại ketamine. 

Được biết, Trần Thái Hoàng là người đánh nhạc DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn. Hiện tại, anh đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ hình sự. 

Thông tin trên nhanh chóng được cập nhật rộng rãi trên các Fanpage có hàng triệu lượt theo dõi. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự bất ngờ khi DJ Thái Hoàng tàng trữ chất cấm tại nơi biểu diễn.

Tin-toi-25-4-noi-dung-don-xin-rut-khang-cao-cua-nguyen-vo-quynh-trang-dj-thai-hoang-bi-bat

Xem chi tiết tại đây

Nội dung đơn xin rút kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, vỏn vẹn chưa đến 1 trang giấy

Vào sáng 25/4, theo nguồn tin riêng từ Thanh Niên, TAND tại TP.HCM đã nhận được đơn xin rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi). Trước đó, bị cáo Trang bị tòa sơ thẩm phạt về tội giết người và hành hạ người khác.

Trong đơn xin rút kháng cáo, Trang viết ngắn gọn, nội dung chưa đầy một trang giấy: “Nhận thấy đến giai đoạn xét xử phúc thẩm tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân nên tôi tự nguyện viết đơn này xin rút kháng cáo". Đơn đã có xác nhận của trại tạm giam.

Dù đã rút đơn kháng cáo, tòa phúc thẩm vẫn sẽ triệu tập bị cáo Trang đến tòa. TRước đó, sau khi bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã kháng cáo xin giảm nhẹ với lí do “nhận thất mức án quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi”.

Tin-toi-25-4-noi-dung-don-xin-rut-khang-cao-cua-nguyen-vo-quynh-trang-dj-thai-hoang-bi-bat

Xem chi tiết tại đây

 

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Vinh quyên sinh nghi do bạo lực học đường

Những chia sẻ mới nhất từ người thân em N.T.Y.N. lớp 10A15 Trường THPT chuyên Đại học Vinh thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng.