Vụ cháy quán cơm 2 mẹ con tử vong: Hàng xóm chỉ ra tình tiết lạ tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn
Vụ cháy quán cơm chay xảy ra trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) khiến hai mẹ con tử vong khiến nhiều người dân khu vực không khỏi xót xa.
Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy
Sáng 24/3, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa tiếp tục phong tỏa khu vực xảy ra hỏa hoạn trên đường Phạm Đăng Giảng để khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến hai mẹ con tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào tối 23/3, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ bên trong quán cơm chay nên lập tức tri hô, huy động bình chữa cháy mini và kéo vòi nước để dập lửa.
Phá cửa cứu người trong tuyệt vọng
Anh N., một người trực tiếp tham gia phá cửa căn nhà bị cháy, cho biết thời điểm xảy ra sự việc gần 22 giờ. Khi đó, khói từ quán cơm chay đã bốc lên dày đặc và mùi khét lan ra khắp khu vực.
“Tôi cùng một số người dùng xà beng để cạy cửa và đập liên tục, nhưng bên trong hoàn toàn không có phản hồi. Cửa bị khóa từ phía trong nên rất khó phá”, anh N. kể lại.
Theo nhân chứng, căn nhà kinh doanh quán cơm chay chỉ có một lối ra vào ở phía trước. Khi lửa bùng lên, các nạn nhân có thể đã bị mắc kẹt bên trong. Người dân sau đó cố gắng kéo vòi nước từ máy bơm để xịt vào trong nhà. Tuy nhiên, lửa cháy dữ dội ở khu vực gác gỗ nên việc dập lửa ban đầu không mang lại hiệu quả.
Tiếng nổ vang lên khi đang phá khóa
Một người dân sống gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều hộ kinh doanh xung quanh vẫn còn thức nên nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.
Một số người đã đi mượn máy cưa từ trường học gần đó để cắt ổ khóa. Trong lúc mọi người đang cố phá cửa, nhiều tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà, nghi do các bình gas mini phát nổ, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Do nguy cơ mất an toàn, những người tham gia cứu hộ buộc phải lùi ra ngoài.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) của Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Sau khoảng 15 phút triển khai công tác chữa cháy, đám lửa được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.M.T (48 tuổi) và con gái N.T.T.Q (9 tuổi) đã tử vong.
Nhân chứng kể lại thời điểm trước khi xảy ra cháy
Chị L., người bán vé số gần khu vực, cho biết vào khoảng 21 giờ tối 23/3, chị vẫn thấy hai mẹ con chủ quán đang dọn dẹp. Sau đó cửa quán được đóng lại. “Bình thường chị T. hay thức khá muộn, nhưng hôm đó không hiểu sao lại nghỉ sớm như vậy”, chị L. nói.
Một chủ quán ăn gần đó cho biết ban đầu chị ngửi thấy mùi khét nên nghĩ nhà mình bị chập điện và đi kiểm tra. Tuy nhiên khi nhìn sang căn nhà bên cạnh, chị phát hiện lửa đang cháy bên trong quán cơm chay nên lập tức hô hoán mọi người.
Nhiều người dân sau đó tập trung phá cửa và dập lửa, nhưng đám cháy đã lan nhanh nên không thể cứu được hai nạn nhân.
Khói lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Phạm Đăng Giảng, khiến hai mẹ con mắc kẹt, tử vong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.
Hàng xóm tiếc thương người phụ nữ hiền lành và bé gái
Theo người dân địa phương, bà T. thuê căn nhà trên đường Phạm Đăng Giảng từ thời điểm dịch COVID-19 để mở quán bán đồ ăn chay. Hai mẹ con sống tại đây nhiều năm và được hàng xóm nhận xét là hiền lành, hòa đồng.
Ban ngày bà T. bán đồ ăn, còn bé Q. đi học. Nhiều người dân trong khu vực bày tỏ tiếc thương khi bé gái ngoan ngoãn, dễ thương đã ra đi trong vụ cháy.
Một số người cho biết căn nhà có gác nhỏ dùng làm nơi ngủ nghỉ. Khu vực nấu ăn sử dụng cả điện và gas. Người dân nghi ngờ có thể bà T. đóng cửa đi ngủ sớm, khi hỏa hoạn xảy ra không kịp thoát ra ngoài và bị ngạt khói.
Đến rạng sáng 24/3, thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y. Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập lời khai nhân chứng, trích xuất camera xung quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong.