Đời sống

Vụ cháy quán cơm 2 người tử vong: Người cha già khóc nghẹn khi thấy thi thể con gái và cháu ngoại

Vụ cháy xảy ra tại một quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) khiến hai mẹ con tử vong đã khiến nhiều người bàng hoàng. 

Ngày 24/3, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng.

Chay-quan-com-2-nguoi-tu-vong-1
Chay-quan-com-2-nguoi-tu-vong-3
Hiện trường vụ cháy khiến 2 mẹ con tử vong. Ảnh Dân trí.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là bà N.T.M.T. (sinh năm 1978, chủ quán cơm chay) và con gái là N.T.T.Q. (sinh năm 2017).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 21h30 tối 23/3 tại quán ăn trên đường Phạm Đăng Giảng. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh nhanh chóng tri hô và tìm cách dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa lan nhanh khiến việc khống chế ban đầu không thành công.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) của Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt. Sau khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện hai mẹ con đã tử vong.

Hàng xóm nỗ lực phá cửa cứu người nhưng bất thành

Đứng lặng trước ngôi nhà bị cháy, bà Lê Thị Thu Sương (sinh năm 1986, sống tại phường Bình Hưng Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của hai mẹ con hàng xóm.

Vu-chay-quan-com-2
Chị Sương bật khóc kể về hoàn cảnh của nạn nhân. Ảnh cắt ra từ clip.

Theo bà Sương, khi nghe tiếng hô hoán cháy vào tối 23/3, bà chạy ra ngoài và thấy lửa bốc lên từ quán cơm chay của bà T. Lúc này, cửa căn nhà đã khóa từ bên trong.

Nhiều người dân cố gắng phá cửa để vào cứu người và dập lửa nhưng không thành do lửa cháy dữ dội, kèm theo khói đen dày đặc và nhiều tiếng nổ phát ra từ bên trong.

“Chúng tôi cố gắng tìm mọi cách cứu mẹ con chị T. nhưng cửa bị khóa trong nên không thể tiếp cận. Tôi còn gọi điện với hy vọng hai mẹ con không có ở nhà, nhưng không ai bắt máy nên càng lo lắng”, bà Sương kể lại.

Có lúc bà Sương nghe một người nói rằng hai mẹ con có thể đã thoát ra ngoài bằng cửa sau nên vội chạy vòng qua con hẻm phía sau để tìm. Tuy nhiên khi đến nơi, bà mới phát hiện căn nhà không có lối thoát phía sau như mọi người nghĩ.

Khi lực lượng chức năng dập tắt đám cháy và tìm thấy thi thể hai mẹ con, người phụ nữ gần như suy sụp.

Theo bà Sương, bà T. đã thuê căn nhà trên đường Phạm Đăng Giảng khoảng 5 năm để bán đồ ăn chay. Do con gái bà Sương học cùng lớp và cùng tuổi với bé Q., hai gia đình thường xuyên qua lại và khá thân thiết.

“Chị T. là người hiền lành, sống hòa đồng nên được nhiều hàng xóm quý mến. Mỗi ngày chị bán đồ ăn đến khoảng 20h30 rồi dọn dẹp và lên gác lửng ngủ cùng con”, bà Sương chia sẻ.

Người cha gần 70 tuổi ngã quỵ khi thi thể con và cháu được đưa ra

Ngay sau khi nhận tin quán cơm của con gái bốc cháy, nhiều người thân của bà T. đã vội vàng đến hiện trường trong đêm.

Trong số đó có ông Tâm (sinh năm 1957), cha ruột của nạn nhân. Nhà ông cách quán cơm chay của con gái khoảng 3km.

Khoảng 22h tối 23/3, ông nhận được tin báo từ hàng xóm nên lập tức chạy đến. Khi tới nơi, khu vực xảy ra cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Người đàn ông liên tục hỏi thăm những người có mặt tại hiện trường để tìm tin tức về con gái và cháu ngoại. Khi nghe thông tin hai mẹ con vẫn mắc kẹt bên trong, ông lặng người, chắp tay cầu mong điều may mắn.

Suốt nhiều giờ, ông đứng bên ngoài khu vực phong tỏa với hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Tuy nhiên, khi hai xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường, người cha gần 70 tuổi đã không thể kìm nén cảm xúc, ngã quỵ và bật khóc.

“Ngày nào tôi cũng qua phụ con chở rau để bán quán. Sáng hôm qua tôi còn ở đó đến gần trưa mới về. Không ngờ chỉ một vụ cháy lại khiến con gái và cháu tôi ra đi như vậy”, ông Tâm nghẹn ngào.

Chay-quan-com-2-nguoi-tu-vong-2
Người cha già bật khóc khi thấy thi thể con gái và cháu ngoại. Ảnh Dân trí.

Đến rạng sáng 24/3, thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ vụ việc.