Đời sống

Tôi sợ bị chồng bỏ nên chấp nhận việc anh yêu người khác và nói nhiều lời thậm tệ

Tôi sợ bị chồng bỏ nên chấp nhận việc anh yêu người khác và nói nhiều lời thậm tệ

Sau 7 năm kết hôn, tôi đau đớn khi phát hiện việc chồng đã yêu người khác. Thậm chí, anh còn không ngần ngại nói những câu như xát muối vào trái tim tôi.

Tôi 32 tuổi, đang làm hành chính, thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Chồng hơn tôi 1 tuổi, làm công việc tự do, có nhiều thời gian rảnh và có sở thích chơi game. Sau 7 năm kết hôn, chúng tôi có hai bé nhưng chưa may mắn được đón con.

Toi-so-bi-chong-bo-nen-chap-nhan-viec-anh-yeu-nguoi-khac-va-noi-nhieu-loi-tham-te

Dẫu vậy, suốt thời gian đó, anh vẫn luôn đồng hành và quan tâm tôi từng chút một. Anh vì tôi mà làm rất nhiều điều, kể cả cãi nhau với gia đình. Điều này khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào và thấy thật may mắn khi làm vợ anh.

Đến cuối năm 2023, tôi chết lặng khi phát hiện anh nhắn tin qua lại thân mật với cô gái quen trên game. Mặc dù hai người chỉ nói chuyện online nhưng tim tôi vẫn đau nhói. Đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi chuẩn bị làm IVF nên tinh thần cần được thoải mái, vui vẻ.

Toi-so-bi-chong-bo-nen-chap-nhan-viec-anh-yeu-nguoi-khac-va-noi-nhieu-loi-tham-te-1

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định làm căng với chồng, bắt anh phải cắt đứt quan hệ với cô gái kia. Nhận thấy sự tức giận ở phía tôi, anh đồng ý dừng lại, nhưng rồi sau đó vẫn nói chuyện và họ yêu nhau qua game. 

Biết chuyện, tôi đề cập đến việc ly hôn và anh nhanh chóng đồng ý. Anh còn chủ động về nói chuyện với gia đình anh, kể những điểm không tốt của tôi và bảo ba mẹ đừng can thiệp. 

Không chỉ thế, anh còn lớn tiếng nói rằng nếu tôi dám đụng chạm gì người kia, anh bỏ tôi. Chỉ vì người con gái quen qua mạng vài tháng, anh sắn sàng làm những điều anh từng làm với tôi, nói những lời từng nói với tôi.

Toi-so-bi-chong-bo-nen-chap-nhan-viec-anh-yeu-nguoi-khac-va-noi-nhieu-loi-tham-te-5

Tại thời điểm đó, do còn quá yêu anh nên tôi đã quỵ lụy mong anh quay về. Đến mức, tôi chấp nhận anh quen bé đó trong khi ở với mình. Đôi khi, anh nhắn tin với người đó, cười trong khi tôi đang khóc.

Đến hiện tại, anh đã hoàn toàn chấm dứt với cô gái kia. Bản thân tôi cũng luôn tự động viên mình cố gắng nguôi ngoai, để kiếm đứa con. Tuy nhiên, sâu trong lòng, tôi luôn phẫn nộ khi nghĩ lại việc chồng phản bội mình.

Bên cạnh đó, tôi cũng thấy hối hận vì đã quá mù quáng, lụy tình anh. Dù anh ở thế phản bội, nhưng tôi lại nhu nhược bỏ qua và còn tha thiết mong anh quay trở về. Tôi cũng không hiểu sao tôi có thể ngu ngốc đến mức vậy nữa.

Toi-so-bi-chong-bo-nen-chap-nhan-viec-anh-yeu-nguoi-khac-va-noi-nhieu-loi-tham-te-4

Tôi cảm nhận vợ chồng không còn được như trước nữa và không cảm nhận được tình cảm chồng dành cho mình. Nhớ lại, trong khi quen bé đó, anh bảo hết yêu tôi rồi, đối với tôi chỉ còn tình nghĩa. Đọc những dòng tin nhắn của người đó, nhớ những lời nói anh từng nói với tôi, như xát muối vào lòng tôi. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người!.

Tâm sự từ một độc giả!.