Đời sống

Sau 10 năm kết hôn và có với nhau 2 con, tôi chết lặng khi có bằng chứng chồng quan hệ đồng tính

Sau 10 năm kết hôn và có với nhau 2 con, tôi chết lặng khi có bằng chứng chồng quan hệ đồng tính

Vào giây phút cầm trong tay bằng chứng chồng là gay, tôi vô cùng đau lòng và căm hận anh. Hóa ra, anh lấy tôi không phải vì tình yêu mà chỉ muốn có bình phong che đậy đi giới tính thật của mình.

Tôi 38 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 12 triệu mỗi tháng. Chồng tôi 42 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh với mức thu nhập khá. Sau 10 năm kết hôn, chúng tôi có với nhau 2 con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Sau-10-nam-ket-hon-va-co-voi-nhau-2-con-toi-chet-lang-khi-co-bang-chung-chong-quan-he-dong-tinh

Trong mắt mọi người, tôi là người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp, nổi bật và khéo léo. Còn về chồng tôi, ai cũng nhận xét anh điển trai, tâm lý và luôn hướng về gia đình. Tuy nhiên, suốt những năm qua, tôi đã phải trải qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực vì nghi ngờ chồng mình là gay.

Vào đêm tân hôn, anh không động chạm vào tôi và nhiều ngay sau cũng thế. Về phía mình, tôi cứ nghĩ anh chỉ là có nhu cầu thấp nên đã dùng nhiều cách hấp dẫn anh như mặc đồ ngủ sexy, xịt nước hoa đúng mùi anh thích,… Nhưng kết quả, anh vẫn không quan hệ với tôi.

Mãi đến khi tôi khó chịu ra mặt, anh mới cố gắng gần gũi tôi thì chỉ được một phút, không dạo đầu và thấy ghê khi chạm vào tôi, điều này tôi cảm nhận bằng linh cảm phụ nữ. Trái lại, khi nói chuyện với đàn ông, anh lại vô cùng trìu mến và ngọt ngào. Những lúc ấy tôi chỉ nghĩ chồng mình tính ôn hoà nên vậy và nghĩ anh yếu sinh lý.

Có lần, sau khi sâu chuỗi lại mọi việc, tôi nghi ngờ chồng là gay và nói thẳng suy nghĩ của mình với anh. Nghe xong, anh chửi tôi vuốt mặt không kịp với những lời lẽ chua ngoa, cay nghiệt. Tôi xin lỗi vì chưa có chứng cứ và lại lặng lẽ để ý.  

Đến khoảng cuối năm ngoái, tôi mới có trong tay bằng chứng chồng yêu đương, quan hệ đồng tính. Mặc dù rất sốc và ghê rợn chồng nhưng tôi vẫn quyết định giữ im lặng vì thương bố mẹ hai bên cùng các con.

Sau-10-nam-ket-hon-va-co-voi-nhau-2-con-toi-chet-lang-khi-co-bang-chung-chong-quan-he-dong-tinh-7

Cũng từ đó, tôi ít nói và mặt lúc nào cũng đượm buồn. Ai hỏi gì tôi cũng chỉ bảo chắc do bị mất ngủ nên thế. Nhưng thật ra, do tôi không cam tâm khi mình bình thường mà phải sống như kẻ không bình thường. Còn chồng không bình thường mà hàng ngày vẫn vui vẻ, sung sướng vì biết tôi thương con mà không vạch mặt anh. 

Ngẫm lại, tôi thấy chồng mình thật sự rất ích kỷ, chỉ vì muốn bản thân không bị tổn thương mà sẵn sàn hủy hoại tuổi xuân của tôi, hy sinh hạnh phúc của tôi để làm bình phong che giấu giới tính thật của anh. 

Đến hiện tại, tôi vẫn không dám ly hôn vì bố mẹ cổ hủ, không chấp nhận việc con cái rời khỏi nhà chồng. Vậy nên, nếu tôi làm bung bét việc chồng là gay, tôi chắc chắn sẽ không chốn dung thân, với lại mẹ đang đau ốm nữa. 

Sau-10-nam-ket-hon-va-co-voi-nhau-2-con-toi-chet-lang-khi-co-bang-chung-chong-quan-he-dong-tinh-3

Trước đó, sau khi kết hôn, tôi về sống cùng gia đình chồng. Nhà rất đông anh em và chênh thế hệ với nhà tôi, vì chồng tôi là út. Nhà chồng đông người, lại toàn thế hệ trước nên ngày qua ngày tôi sống trong lo sợ làm phật ý ai đó, toàn người hay để ý.

Đáng nói, khi thấy tôi mãi chưa có con, mẹ chồng rất cay nghiệt, hết nói xa xôi đến nói thẳng kiểu như không đẻ được thì đuổi. Mỗi khi thế, anh chỉ đứng nhìn chứ không hề lên tiếng nói đỡ cho tôi.

Giờ tôi vẫn không biết phải làm sao, tôi sợ mình không chịu được áp lực khi công khai giới tính của anh, với lại cũng vì thương 2 con. Còn nếu sống như này tôi điên mất, đã nghĩ đến việc không muốn sống nữa. Tôi quá mệt và viết chưa hết những điều mình muốn nói, nhưng mong độc giả cho lời khuyên.