Đời sống

Người đàn ông 15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu quy luật xổ số và dự định xuất bản sách

Người đàn ông 15 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu quy luật xổ số và dự định xuất bản sách

Với mong muốn trở nên giàu có, người đàn ông đã dành 15 năm để nghiên cứu quy luật xổ số ở dưới gầm cầu.

Vương Thành Chu, 51 tuổi, quê Tứ Xuyên, là con đầu trong một gia đình nông dân có 5 anh chị em. Thời đi học, ông liên tục đứng đầu lớp, đặc biệt là môn Toán với bài thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối. 

Đến năm lên lớp 9, sau khi cha mất, vì thương mẹ vất vả nên ông Vương đã nghỉ học đi làm công nhân trong một nhà máy thịt lợn. Hơn nữa, ông cũng muốn nhường cô hội đi học cho các em.

Tại thời điểm đó, dù thu nhập đủ sống nhưng ông Vương vẫn không thấy hài lòng. Vậy nên, sau 2 năm làm công nhân, ông đã xin nghỉ việc lên Thượng Hải với khát khao làm giàu.

Khi đó, ông tìm việc tại một công trường xây dựng. Với khả năng tính toán nhanh, lại có tài hùng biện, ông Vương đã lên chức đội trưởng chỉ sau khoảng 1 năm. Tiếp đến, nhận thấy đã có đủ kinh nghiệm, ông tự thành lập một nhóm xây dựng hơn 10 người chuyên nhận các công trình nhỏ. 

Năm 1998, ông Vương cùng đội xây dựng rời Thượng Hải đến Trùng Khánh làm việc. Không lâu sau, ông đem lòng yêu cô gái bán mỹ phẩm trong siêu thị và họ chuyển về sống chung. 

Đáng nói, thời điểm bạn gái mang thai cũng là lúc công việc của ông Vương gặp nhiều khó khăn do không có hợp đồng mới. Cảm thấy quá stress về các khoản chi phí, ông đã nảy ý định mua vé số với mong muốn biết đâu sẽ thành triệu phú sau một đêm.

Thời gian đầu, ông Vương mua vài tệ, sau tăng lên vài chục, vài trăm rồi vài chục nghìn tệ. Tuy nhiên, giải thưởng lớn nhất mà ông từng trúng chỉ có trị giá 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng). Quá ít ỏi so với số tiền ông bỏ ra chơi suốt thời gian qua. Dẫu vậy, người đàn ông này lại rất hưng phấn và cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.

Thong-tin-ve-nguoi-dan-ong-15-song-duoi-gam-cau-de-nghien-cuu-quy-luat-xo-so-va-du-dinh-xuat-ban-sach

Nhìn thấy ông Vương đam mê vào xổ số mù quáng, bạn gái hết mức khuyên nhủ nhưng bất thành. Thấy vậy, cô quyết định bỏ đi cùng đứa trẻ và quyết tâm chặn hết mọi liên lạc với bạn trai.

Trước tình thế trên, ông Vương vô cùng đau lòng nhưng đành chấp nhận. Cũng từ đó, ông càng chăm chỉ nghiên cứu xổ với khát khao tìm ra quy luật cuối cùng. Thậm chí, ông còn tự mua sách và học toán cao cấp - môn chỉ được học ở trường đại học. 

Thong-tin-ve-nguoi-dan-ong-15-song-duoi-gam-cau-de-nghien-cuu-quy-luat-xo-so-va-du-dinh-xuat-ban-sach-1

Vào năm 2009, ông Vương tự mình học hết chương trình này. Nhưng không lâu sau, ông gặp tai nạn dẫn đến bị gãy chân phải và được bồi thường 50.000 tệ (170 triệu đồng).

Khi được đưa về nhà dưỡng thương vài tháng, ông Vương tiếp tục nghiên cứu xổ số. Thấy cảnh con trai ngày đêm mơ mộng vào thứ đỏ đen, bà mẹ liên tục phàn nàn. Cảm thấy quá bí bách, ông bỏ đi với lý do tìm việc mới. 

Không còn tiền, ông tìm đến khu vực dưới chân cầu vượt sông Dương Tử ở thành phố Trùng Khánh tạm sinh sống. Để có tiền sinh hoạt, Vương làm nhân viên bưng bê tại một quán thịt nướng gần đó.

Mặc dù, thời gian làm việc đến tận 24h nhưng ông vẫn cố gắng thức để nghiên cứu cho đến khi thấy đủ mới chịu đi ngủ. Thông thường, ông sẽ chào ngày mới lúc 15h, tranh thủ ăn uống rồi chuẩn bị đi làm. 

Thong-tin-ve-nguoi-dan-ong-15-song-duoi-gam-cau-de-nghien-cuu-quy-luat-xo-so-va-du-dinh-xuat-ban-sach-3

Được biết, tiền lương hàng tháng ngoài chi tiêu cho ăn uống, sinh hoạt, còn lại Vương chỉ mua xổ số. Năm 2016, do mở đường nên quán thịt nướng phải rời đi, người đàn ông này bỗng thất nghiệp. 

Thong-tin-ve-nguoi-dan-ong-15-song-duoi-gam-cau-de-nghien-cuu-quy-luat-xo-so-va-du-dinh-xuat-ban-sach-2

Trước khi đi, chủ quán để lại cho Vương vài chú chó nhờ chăm sóc. Để trang trải cuộc sống cũng như có tiền tiếp tục mua xổ số, anh đi làm bốc vác tại một công ty gần nơi ở.