Đời sống

Tôi phải làm sao khi suốt 1 năm quen nhau, tôi và chồng sắp cưới chỉ hẹn hò tại nhà riêng

Tôi phải làm sao khi suốt 1 năm quen nhau, tôi và chồng sắp cưới chỉ hẹn hò tại nhà riêng

Dù tôi đã cố gắng nhiều lần nói chuyện nhưng anh vẫn không thể thay đổi được nhiều. Thậm chí, có lần tôi còn muốn dừng chuyện kết hôn lại vì quá tủi thân và chán nản.

Tôi 31 tuổi, đang làm trợ lý cho một công ty Hàn Quốc, thu nhập khoảng 30 triệu/tháng. Trong mắt mọi người, tôi xinh đẹp, tài giỏi và có giọng nói đi vào lòng người. Chắc hẳn vì vậy, tôi đã khiến trái tim chàng IT khô khan phải rung động và ngỏ lời yêu sau 3 tháng tìm hiểu.

Toi-phai-lam-sao-khi-suot-1-nam-quen-nhau-toi-va-chong-sap-cuoi-chi-hen-ho-tai-nha-rieng

Anh hơn tôi 1 tuổi, có mức thu nhập từ 40 – 50 triệu đồng, đã có nhà riêng và đang cố gắng mua xe ô tô vào cuối năm nay. Sau 1 năm hẹn hò, tôi nhận thấy anh rất tốt bụng, hiền lành và đúng tuýp đàn ông của gia đình.

Sau giờ tan tầm, anh về nhà ăn uống, tắm rửa rồi tranh thủ làm việc tiếp. Anh bận đến mức cả tuần có thể không ra khỏi nhà buổi tối. Chính vì điều này mà chúng tôi không ít lần cãi nhau, vì nhiều khi tôi cũng muốn được gặp gỡ và chia sẻ với người yêu những vui buồn trong cuộc sống.

Toi-phai-lam-sao-khi-suot-1-nam-quen-nhau-toi-va-chong-sap-cuoi-chi-hen-ho-tai-nha-rieng

Để tiện cho việc hẹn hò, tôi quyết định thuê 1 căn phòng trong chung cư 2 ngủ, cùng tòa nhà với anh. Những tưởng, khi ở gần thì anh sẽ đỡ ngại hơn việc di chuyển đón đưa và sẽ chăm đưa tôi chơi hơn. Tuy nhiên, anh vẫn chỉ dành thời gian cho công việc.

Vậy nên, từ 14/2, 8/3, sinh nhật hay bất cứ dịp gì, chúng tôi cũng chỉ hẹn hò ở phòng tôi. Hiếm lắm anh mới đưa tôi ra ngoại thành hít thở không khí rồi về luôn ngày hôm sau. Anh bảo rằng, xưa giờ anh vốn hướng nội nên thấy không thoải mái khi ăn uống hay cà phê bên ngoài.

Toi-phai-lam-sao-khi-suot-1-nam-quen-nhau-toi-va-chong-sap-cuoi-chi-hen-ho-tai-nha-rieng-1
Toi-phai-lam-sao-khi-suot-1-nam-quen-nhau-toi-va-chong-sap-cuoi-chi-hen-ho-tai-nha-rieng-2

Không chỉ thế, anh còn khẳng định chắc nịch rằng, ngoại trừ việc đi chơi bên ngoài, anh có thể đáp ứng cho tôi mọi thứ về tinh thần lẫn vật chất. Ngẫm lại, anh luôn nhắn tin hỏi han tôi ăn uống, chăm sóc tôi tận tình mỗi khi tôi cần. Anh cũng không có dấu hiệu gì của việc sẽ có mối quan hệ bên ngoài.

Chính vì điều này, nên tôi tự nhủ với bản thân nên nhìn vào điểm tích cực để bù trừ và hài lòng. Thay vì cứ chăm chăm vào việc bắt anh thay đổi cái vốn dĩ không thuộc về anh. 

Nghĩ là thế, nhưng đến mới đây, vào kỉ niệm 1 năm yêu nhau, tôi có tha thiết muốn đi Đà Nẵng để có thêm kỉ niệm nhưng anh từ chối. Tôi giận dỗi vì sắp cưới nhau mà cả hai chúng tôi chưa từng đi du lịch xa cùng nhau, quanh quẩn chỉ có phòng tôi và những quán ăn gần nhà. Đi khoảng 1 tiếng là lại ai về nhà nấy.

Toi-phai-lam-sao-khi-suot-1-nam-quen-nhau-toi-va-chong-sap-cuoi-chi-hen-ho-tai-nha-rieng-4

Hiện tại, tôi vẫn rất yêu và muốn cưới anh. Tuy nhiên, tôi cũng lo sợ nếu cưới về, tôi sẽ lại càng thêm chán nản việc quanh quẩn bếp núc, nhà cửa. Tôi phải làm sao để anh có hứng thú hơn về việc hâm nóng tình cảm. Tôi không cần nhiều nhưng ít nhất cũng muốn thay anh 1 lần thử cố gắng thật sự vì tôi. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người!.

Bài viết được gửi về từ độc giả giấu tên!.