Giải trí

Duy Mạnh lần đầu chia sẻ cảm xúc thật về quyết định tham gia showbiz của Cầm

Duy Mạnh lần đầu chia sẻ cảm xúc thật về quyết định tham gia showbiz của Cầm

Vào ngày 8/3, tại buổi ra mắt MV Đến đón em đi chơi, Duy Mạnh cũng góp mặt để chúc mừng và khích lệ con gái. Đây là ca khúc do chính giọng ca Kiếp đỏ đen sáng tác dành riêng cho Cầm. Không chỉ thế, anh còn vào vai người bố nói lên tâm tư của mình khi có con gái bước vào độ tuổi biết yêu. 

Duy-manh-lan-dau-chia-se-cam-xuc-that-ve-quyet-dinh-tham-gia-showbiz-cua-cam

Chia sẻ với báo Thanh Niên về lựa chọn tham gia hoạt động nghệ thuật của Cầm, Duy Mạnh cho biết anh rất ủng hộ và sẵn sàng tìm hiểu, học hỏi thế hệ trẻ để làm nhạc cho con gái.

"Khi tôi xem MV, tôi cảm thấy thích. Thậm chí, bây giờ tôi muốn viết một bài hát theo phong cách mới tôi phải chơi với bạn của con gái để cập nhật những thứ mới mẻ. Nếu con nổi tiếng hơn mình, tất nhiên tôi cảm thấy vui nhưng tôi không muốn con ảo tưởng bởi mạng xã hội. Điều quan trọng phải có tình yêu, đam mê với nghệ thuật, từ đó, khán giả sẽ đón nhận", Duy Mạnh tâm sự. 

Duy-manh-lan-dau-chia-se-cam-xuc-that-ve-quyet-dinh-tham-gia-showbiz-cua-cam

Về việc Cầm có thể đối diện với thị phi và ồn ào sau khi theo đuổi con đường ca hát, Duy Mạnh cho hay: "Nếu một bạn trẻ đam mê nghệ thuật thì những chuyện bên lề không là vấn đề gì. Nhưng nếu mình bước vào showbiz để tìm kiếm hào quang và kiếm tiền quá mức thì sẽ gặp những điều tiêu cực".

Duy-manh-lan-dau-chia-se-cam-xuc-that-ve-quyet-dinh-tham-gia-showbiz-cua-cam

Bên cạnh đó, Duy Mạnh còn thẳng thắn chia sẻ về sự nghiêm khắc dành cho con gái: "Ngày xưa lúc tôi dạy đàn cho Cầm cách đây khoảng chục năm trước, kỹ năng để luyện 1 thời gian dài thì Cầm cũng không có nhiều. Khi cô giáo mới đưa cho 2 bài để thi vào Nhạc viện, lúc đó, tôi phải bỏ hết mọi công việc để gây áp lực cho Cầm tập bằng được 2 bài đó. Có hôm, tôi cầm cuốn sách đập cả luôn vào đầu, lúc tập nhạc thì toàn xưng 'mày-tao' thôi. Một ngày 2 bố con tập tầm khoảng 8 tiếng.

Tuy nhiên, đến ngày đi thi, tôi mới đưa Cầm đến rồi bảo: 'Thôi con ơi, con cứ vào con chơi, đến đâu hay đến đấy' vì tôi muốn tạo tâm lý thoải mái cho con. Cứ vào chơi, rớt thì thôi, ở nhà bố dạy. Thế là Cầm rất thoải mái tâm lý vào thi và được 9.5 điểm, đậu vào Nhạc viện luôn”.

 

Duy Mạnh 'nhắc khéo' Tuấn Hưng: 'Trước khi mình giúp người ngoài mình nên giúp những người thân...'

Ủng hộ việc trích cát xê làm từ thiện của Tuấn Hưng nhưng Duy Mạnh không quên 'nhắc nhở' đàn em giúp đỡ người thân, người xung quanh.