Phát hiện nam sinh lớp 9 đi lạc với trạng thái lo lắng, gia đình viết lá thư gây chú ý khi biết tin
Trước đó, người dân sống ven Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Phú phát hiện một thiếu niên đi lang thang trong trạng thái hoang mang, lo lắng và không biết đường về nhà.
Vào tối 10/02/2026, khoảng 20h50, một người dân sống ven Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Phú phát hiện một thiếu niên đi lang thang trong trạng thái hoang mang, lo lắng và không biết đường về nhà. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân đưa cháu vào nhà để đảm bảo an toàn, đồng thời báo tin cho Công an xã Hoằng Phú.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, trấn an tinh thần cháu bé và tiến hành xác minh danh tính. Qua làm việc ban đầu, cháu cho biết tên Lê Chí Cường (sinh năm 2011), học sinh lớp 9, trú thôn Hợp Thành, xã Kim Tân. Cháu kể do mải nghịch ở trường, sợ bị bố mẹ la mắng nên tự ý bỏ đi, sau đó di chuyển sang khu vực khác và bị lạc.
Ngay sau đó, Công an xã Hoằng Phú phối hợp Công an xã Kim Tân để kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời liên hệ thông báo cho gia đình. Trong thời gian chờ người thân đến đón, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Phú tiếp tục động viên, chăm sóc để cháu ổn định tâm lý.
Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa các đơn vị, gia đình cháu Cường đã sớm có mặt và đưa cháu về nhà an toàn. Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, chị Đinh Thị Hiếu (mẹ cháu Cường) đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Hoằng Phú.