Đời sống

Không thấy chồng dậy tắt báo thức, vợ hoảng sợ khi phát hiện chồng đã tử vong: Lời khai của người vợ

Sau khi thấy chồng mãi không dậy tắt chuông báo thức, người vợ linh cảm có điều bất thường nên đến kiểm tra. Kết quả, chị G. sốc khi phát hiện đã tử vong. 

Vào sáng 8/2, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong tại khu nhà trọ. 

Khong-thay-chong-day-tat-bao-thuc-vo-hoang-so-khi-phat-hien-chong-da-tu-vong-loi-khai-cua-nguoi-vo-1
Công an có mặt tại ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng.

Thông tin ban đầu cho biết, chị G. đang ở phòng trọ trên đường số 4, phường Dĩ An (khu vực trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nghe chuông báo thức của chồng reo như mọi ngày. Tuy nhiên, anh P.V.N. (39 tuổi, quê Hà Tĩnh) vẫn không dậy để đi làm. 

Thấy bất thường, chị G. gọi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi. Khi lại gần kiểm tra, chị phát hiện chồng đã tử vong. 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt, ghi nhận lời khai và điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. 

Theo lời người vợ, anh N. là công nhân làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Sóng Thần, và thời gian gần đây sức khỏe của anh vẫn bình thường.