Tình hình bé sơ sinh nguy kịch khi bị bỏ dưới rãnh nước thải với mùi hôi nồng nặc, không mặc quần áo
Nhìn thấy cảnh bé sơ sinh nằm trong rãnh nước thải, cơ thể lấm lem bùn đất, quanh người có nhiều côn trùng, nữ công nhân không khỏi bàng hoàng và xót xa.
Một ngày sau khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương, chị Phạm Thùy Linh (SN 1993, trú phố Việt Yên, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì đã chứng kiến.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Linh cho hay chị hiện là công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa. Sáng 20/1, khoảng 6h, sau khi kết thúc ca làm và vừa về tới nhà, chị được một người bác hàng xóm báo tin có một bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài rãnh mương. Nghe vậy, chị lập tức chạy ra hiện trường để kiểm tra.
“Tới nơi, tôi thấy đúng là có cháu bé nằm dưới rãnh mương nước thải. Người cháu dính bùn đất, không có quần áo, thở yếu. Tôi không kịp nghĩ nhiều, gọi chị gái ra hỗ trợ, lấy tạm khăn quấn cho cháu rồi hai chị em đưa thẳng đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu”, chị Linh kể lại.
Chị Linh cho biết bản thân đã làm nghề công nhân môi trường hơn 10 năm, thường xuyên tiếp xúc rác thải và môi trường ô nhiễm. Tuy nhiên, đây là lần đầu chị gặp trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại một vị trí bẩn thỉu đến vậy.
Theo lời chị, khi phát hiện, bé nằm trong rãnh nước thải với mùi hôi nồng nặc. Trẻ vẫn còn nguyên dây rốn, cơ thể lấm lem bùn đất, quanh người có nhiều côn trùng.
Ban đầu chị từng nghĩ cháu bé đã không qua khỏi, nhưng sau đó nhận thấy cháu vẫn còn cử động nên lập tức đưa đi bệnh viện. Khoảng hơn 7h cùng ngày, cháu được nhập viện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 21/1, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết sức khỏe của cháu bé đã tạm thời vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện đang được thở máy và theo dõi chặt chẽ.
Trước đó, khoảng 7h30 sáng 20/1, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận một trẻ sơ sinh do người dân phường Quảng Phú đưa tới. Khi đến viện, cơ thể trẻ dính nhiều bùn đất, tình trạng rất nặng. Các bác sĩ xác định cháu là bé trai, mới sinh, nặng khoảng 1,7kg.
Ngay sau khi tiếp nhận, trẻ được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định trẻ đã rơi vào tình trạng ngừng tim. Tuy nhiên, nhờ được can thiệp kịp thời, nhịp tim của cháu đã hồi phục.
Đại diện bệnh viện cho hay, ngay khi có ca bệnh, đơn vị đã chỉ đạo các khoa, phòng huy động tối đa nhân lực và phương tiện chuyên môn để cứu chữa. Cháu bé đã được tắm rửa sạch sẽ, triển khai các phác đồ điều trị, đồng thời được chăm sóc và nuôi dưỡng theo dõi tích cực.