Đời sống

Mối quan hệ hiện tại giữa ‘cô dâu 62 tuổi’ với gia đình chồng trẻ kém 36 tuổi sau 6 năm kết hôn

Mối quan hệ hiện tại giữa ‘cô dâu 62 tuổi’ với gia đình chồng trẻ kém 36 tuổi sau 6 năm kết hôn

Những thông tin trong bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả phần nào hiểu hơn về cuộc sống làm dâu của chị Lê Thị Thu Sao sau 6 năm kết hôn với chồng trẻ.

Vào năm 2018, chị Lê Thị Thu Sao (SN 1956, tỉnh Cao Bằng) quyết định về chung một nhà với anh Triệu Hoa Cương (SN 1992, tỉnh Cao Bằng). Tại thời điểm đó, chuyện tình của cả hai vấp phải không phải ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Có không ít người còn cho rằng Hoa Cương chịu kết hôn với người hơn mình nhiều tuổi vì bị bỏ bùa.

Moi-quan-he-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-gia-dinh-chong-tre-kem-36-tuoi-sau-6-nam-ket-hon

Trước những đồn đoán trên, Thu Sao vô cùng buồn rầu và lo nghĩ. Tuy nhiên, nhờ được sự động viên từ Hoa Cường cùng gia đình hai bên, cô cũng dần bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, mỉa mai và tập trung xây dựng cuộc sống nhân.

Moi-quan-he-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-gia-dinh-chong-tre-kem-36-tuoi-sau-6-nam-ket-hon-6

Đến hiện tại, sau 6 năm gắn bó, Thu Sao và Hoa Cương vẫn giữ được tình cảm mặn nồng, ngọt ngào như thuở mới quen. Không chỉ thế, nhờ sự chân thành và hiểu thảo của mình, “cô dâu 62 tuổi” còn rất được lòng gia đình nhà chồng.

Moi-quan-he-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-gia-dinh-chong-tre-kem-36-tuoi-sau-6-nam-ket-hon-3

Thời gian đầu mới về làm dâu, do có sự cách biệt tuổi tác quá lớn với Hoa Cương nên Thu Sao ngại gặp mặt bố mẹ chồng cũng như họ hàng, làng xóm. Một thời gian sau, khi cảm nhận được mọi người không hề có thành kiến, “cô dâu 62 tuổi” mới dần mở lòng và thân thiết với gia đình nhà chồng hơn.

“Nhà bố mẹ chồng cách nhà tôi khoảng 38km. Quãng đường không quá xa, cho nên chúng tôi thường xuyên về thăm. Mỗi lần về nhà bố mẹ chồng, tôi thích bày vẽ nấu nướng các món ngon để mọi người quây quần ăn uống”, chị Thu Sao cho biết.

Khoảng 4 năm đầu kết hôn, Thu Sao đón Tết ở nhà riêng và sau mùng 3 mới về thăm bố mẹ chồng và họ hàng. Mãi 2 năm nay, từ 25/12 âm lịch, chị cùng ông xã đã cùng nhau về quê chồng chuẩn bị đón năm mới.

Bất cứ khi nào ở nhà chồng, Thu Sao đều dành thời gian dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Không chỉ thế, chị còn gói bánh trưng, làm cỗ cúng tất niên vô cùng tươm tất. “Cúng kiếng xong xuôi, đến khoảng mùng 3 Tết, tôi lại về quê chồng ăn Tết đến rằm. Cũng có năm, tôi giao việc thắp hương, cúng kiếng các mùng 1, 2, 3 cho con gái. Vợ chồng tôi về quê chơi Tết với bố mẹ chồng”, chị Sao chia sẻ.

Nhận thấy con dâu luôn rất chu đáo, hiểu chuyện, bố mẹ Hoa Cương vô cùng ưng ý, quý mến. Khi biết Thu Sao thích ăn thịt gà, ông bà còn chủ ý nuôi cả đàn gà để dành mỗi khi chị về rồi làm thịt ăn.

Không chỉ thế, nhà chồng còn cho vợ chồng chị thoải mái chọn một mảnh đất xây nhà, đào ao thả cá. Dẫu vậy, chị Thu Sao cũng đành nhận tấm lòng bố mẹ và ấp ủ ước mơ sau về gia đình sẽ về quê trồng rau nuôi gà, sống những ngày bình yên.