Đời sống

Cuộc sống hôn nhân hiện tại giữa ‘cô dâu 62 tuổi’ với chàng trai kém 36 tuổi sau 6 năm chung sống

Cuộc sống hôn nhân hiện tại giữa ‘cô dâu 62 tuổi’ với chàng trai kém 36 tuổi sau 6 năm chung sống

Trải qua biết bao khó khăn, thử thách, chị Lê Thị Thu Sao cùng chồng trẻ Triệu Hoa Cương ngày càng gắn kết và yêu thương nhau hơn.

Trước đó, vào năm 2018, đám cưới của chị Lê Thị Thu Sao (SN 1956, tỉnh Cao Bằng) và chồng trẻ Triệu Hoa Cương (SN 1992, tỉnh Cao Bằng) từng trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-chang-trai-kem-36-tuoi-sau-6-nam-chung-song

Tại thời điểm nên duyên vợ chồng, chị Thu Sao đã bước sang tuổi 62, còn anh Hoa Cương chưa từng kết hôn và chỉ mới 26 tuổi. Khoảng cách tuổi tác của cả hai vấp phải không ít những bình luận mỉa mai, chế giễu. Thậm chí, có người còn cho rằng Hoa Cương chịu kết hôn với người hơn mình nhiều tuổi vì vật chất. 

Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-chang-trai-kem-36-tuoi-sau-6-nam-chung-song-4

Trước “cơn bão” dư luận, chị Thu Sao và chồng trẻ vô cùng hoang mang. Về phía “cô dâu 62 tuổi”, chị từng nhiều lần đáp trả những bình luận thiếu tích cực của cư dân mạng và không ngần ngại thể hiện tình cảm với Hoa Cương.

Tuy nhiên, sau 6 năm gắn bó, chị Thu Sao đã không còn bận lòng trước những bình luận tiêu cực. Nói về cuộc sống hôn nhân hiện tại với chồng trẻ, chị cho biết: “Hoa Cương làm hết việc nhà, tôi chỉ việc nấu cơm. Khách đến nhà, hỏi sao nhà sạch thế, tôi liền khoe chồng mình chăm lắm”.

Ngoài thời gian bán hàng, nấu cơm, chị Thu Sao dành thời gian lướt mạng thư giãn, còn Hoa Cương đảm nhận nhiệm vụ quét cầu thang, giặt quần áo… Đến việc chọn quần áo, xếp hành lý đi du lịch, anh cũng tỉ mỉ làm cho bà xã. 

Do dược chồng chăm sóc quá kĩ càng nên đến bấm máy giặt quần áo, chị Thu Sao cũng không biết làm. Cũng chính vì thế, mỗi khi chồng đi vắng lâu ngày, chị Sao phải giặt quần áo bằng tay. 

Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-chang-trai-kem-36-tuoi-sau-6-nam-chung-song-8

Đối với Hoa Cương, Thu Sao vẫn luôn là một “cô bé chẳng chịu lớn” mà anh hết mực yêu thương. Trước tình cảm sâu đậm của chồng, “cô dâu 62 tuổi” cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc. Chị luôn cho rằng, ông xã là món quà, niềm vui mà ông trời ban tặng. 

Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-chang-trai-kem-36-tuoi-sau-6-nam-chung-song-1
Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-chang-trai-kem-36-tuoi-sau-6-nam-chung-song-7
Cuoc-song-hon-nhan-hien-tai-giua-co-dau-62-tuoi-voi-chang-trai-kem-36-tuoi-sau-6-nam-chung-song-9

Chị Thu Sao chia sẻ thêm, suốt 6 năm sống chung, cả hai chưa từng tranh cãi, đi đâu cũng theo nhau, cùng đi cùng về: “Chúng tôi nương tựa nhau mà sống, không ai tranh phần hơn. Hoa Cương đối xử với tôi trước sau như một, thậm chí ngày càng mặn nồng hơn. Tôi sống đúng lương tâm, tròn trách nhiệm làm vợ, dâu con của nhà chồng thì không có lý gì mà chồng không thương, không quý. Anh ngày càng chững chạc, biết suy nghĩ, trưởng thành hơn cả tôi. Anh không quan tâm đến lời nói bên ngoài, chỉ cần vợ chồng hạnh phúc là đủ”.