Đời sống

Hậu thế ‘giật mình’ khi Võ Tắc Thiên ép con trai ruột tự sát chỉ vì một bài thơ?

Hậu thế ‘giật mình’ khi Võ Tắc Thiên ép con trai ruột tự sát chỉ vì một bài thơ?

Sau khi phế Thái tử Lý Hiền làm thứ dân. Ba năm sau, Võ Tắc Thiên tiếp tục hạ lệnh bắt con trai lưu đày ở Ba Châu. Thậm chí, bà còn ép Thái tử tự sát chỉ vì một bài thơ.

Võ Tắc Thiên (hay còn gọi Võ Mị Nương) là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà trở thành Hoàng đế triều đại Võ Chu do bà sáng lập vào năm 690 và cầm quyền cho đến năm 705.

Hau-the-giat-minh-khi-vo-tac-thien-ep-con-trai-ruot-tu-sat-chi-vi-mot-bai-tho-5
Võ Tắc Thiên

Trong suốt 15 năm cầm quyền, Võ Tắc Thiên được biết đến là nhà cai trị chuyên quyền, độc đoán. Bà không ngần ngại xử lý bất kỳ ai ngáng đường, thậm chí con cái cũng không có ngoại lệ.

Theo sử sách, Võ Tắc Thiên có tổng cộng 4 con trai và 2 con gái. Sau khi con trai cả Lý Hoằng qua đời, Võ Tắc Thiên ủng hộ người con thứ là Lý Hiền trở thành Thái tử. 

Dựa vào Vị các sử liệu, Thái tử có dung mạo tuấn tú, thông minh, cử chỉ lễ độ và tư duy nhạy bén. Cũng chính vì thế nên anh rất được lòng Đường Cao Tông khiến Võ Tắc Thiên vô cùng bận lòng.

Hau-the-giat-minh-khi-vo-tac-thien-ep-con-trai-ruot-tu-sat-chi-vi-mot-bai-tho-3
Tạo hình Võ Tắc Thiên và vua Cao Tông

Sau khi suy tính, đến năm Điều Lộ thứ 2, Võ Tắc Thiên đã bí mật chỉ thị cho một quan viên trong triều tố cáo Lý Hiền âm mưu tạo phản. Tiếp đến, bà phế Thái tử Lý Hiền làm thứ dân. Ba năm sau, bà hạ lệnh bắt con trai lưu đày ở Ba Châu.

Hau-the-giat-minh-khi-vo-tac-thien-ep-con-trai-ruot-tu-sat-chi-vi-mot-bai-tho-1
Lý Hoằng và Lý Hiền (từ trái qua phải)

Do quá bức xúc trước sự độc đoán, dã tâm của mẹ nên Lý Hiền đã sáng tác ra một bài thơ rằng: “'Xung qua hoàng đài hạ, qua thục tử li li/Nhất trích sử qua hảo, tái trích lệnh qua hi/Tam trích thượng tự khả, trích tuyệt bão man quy (Tạm dịch là: “Dưa trồng giàn vàng, trái chín sung túc/Mới hái còn tốt, càng hái càng thưa/Hái sao cho còn, hái tận ôm dây”).

Có thể thấy, Lý Hiền muốn thông qua bài thở để nhắn nhủ đến mẹ rằng nếu như vặt hết dưa thì chỉ còn lại sợi dây leo cô đơn một mình. Lý Hiền ẩn ý nói cái chết của anh trai Lý Hoằng là do bị mẹ ruột (tức Võ Tắc Thiên) giết. Do đó, Lý Hiền không muốn có kết cục như anh trai nên cầu xin mẹ cho bản thân sống yên ổn.

Sau khi nghe được bài thơ của Lý Hiền, Võ Tắc Thiên vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng, bà đã phái người tới Ba Châu để theo dõi Lý Hiền trước khi ép người con này phải tự sát. Vào thời điểm qua đời, Lý Hiền 29 tuổi.

Từ ngày Lý Hiền chào đời, kết cục bi thảm của chàng đã được định sẵn, vì chàng có một người mẹ lòng dạ độc ác. Điều thê thảm hơn là cha mẹ và anh em đều từng làm hoàng đế, hoặc được truy phong làm hoàng đế, riêng chàng chỉ được làm Thái tử. 

Anh trai Lý Hoằng sau khi chết được truy phong làm Hiếu Kính Hoàng đế, hai người em trai Lý Hiển và Lý Đán thì càng không cần nói, lần lượt đều được làm hoàng đế. Ngay cả em gái Thái Bình Công Chúa cũng suýt chút nữa được làm hoàng đế.