Đời sống

Cụ bà ‘ngày đi ăn xin, tối về ở biệt thự chục tỷ’ chính thức lên tiếng nói rõ về gia cảnh thật sự

Cụ bà ‘ngày đi ăn xin, tối về ở biệt thự chục tỷ’ chính thức lên tiếng nói rõ về gia cảnh thật sự

Những chia sẻ trong bài dưới đây sẽ giúp độc giả phần nào hiểu đúng hơn về hoàn cảnh của cụ bà bị tố ‘ngày đi ăn xin, tối về ngủ biệt thự chục tỷ’.

Suốt những giờ qua, cư dân mạng bảy tỏ sự thất vọng sau khi xem đoạn phóng sự với chủ đề “Tái diễn tình trạng người vô gia cư giả”. Theo đó, phóng viên đã bí mật đi theo một cụ bà sau khi người này lấy đầy một xe quà.

Sau khi đi qua vài con phố, bà cụ dừng chân tại một căn nhà 3 tầng trên phố Tô Hiến Thành (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người dân địa phương cho biết, ngôi nhà ước tính có giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ca-ba-ngay-di-an-xin-toi-ve-o-biet-thu-chuc-ty-chinh-thuc-len-tieng-noi-ro-ve-gia-canh-that-su

Đáng nói, không lâu sau, trên TikTok xuất hiện đoạn clip với hơn 2 triệu lượt xem nói về “hoàn cảnh khó khăn” của cụ bà được đề cập đến trong phóng sự. Khi được hỏi về tình cảnh hiện tại, cụ bà cho biết tên Phượng, 83 tuổi. Thường ngày, cụ đi nhặt rác, xin cơm ăn, ai cho gì thì ăn nấy. Tối đến, cụ nằm ngủ dưới hiên của ngôi biệt thự cổ.

Ca-ba-ngay-di-an-xin-toi-ve-o-biet-thu-chuc-ty-chinh-thuc-len-tieng-noi-ro-ve-gia-canh-that-su-5

Trước những lời chia sẻ trên, ai nấy đều bày tỏ sự xót xa cho tình cảnh của cụ bà. Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ những gì bà thông tin là bịa đặt để lấy lòng thương từ mọi người.

Để làm rõ tính chính xác của sự việc, đến sáng ngày 24/1, phóng viên báo Dân Trí đã đến tìm hiểu về căn biệt thự cổ nằm ở trên phố Tô Hiến Thành, nơi mà bà Phượng thường về ngủ.

Qua tìm hiểu kĩ càng, căn biệt thự cổ hiện đang có bà Phượng cùng 2 hộ gia đình khác sinh sống. Trong đó, bà Phượng ở tại tầng một căn nhà, diện tích khoảng 35m2. Cửa phòng được khóa kín, bên ngoài dựng hai chiếc xe đạp và xung quang có rất nhiều rác. 

Ca-ba-ngay-di-an-xin-toi-ve-o-biet-thu-chuc-ty-chinh-thuc-len-tieng-noi-ro-ve-gia-canh-that-su-6
Ca-ba-ngay-di-an-xin-toi-ve-o-biet-thu-chuc-ty-chinh-thuc-len-tieng-noi-ro-ve-gia-canh-that-su-8

Đáng nói, dù có nơi để sinh hoạt thoải mái nhưng bà cụ vẫn chọn nhà vệ sinh chung làm chỗ nghỉ ngơi. Mặc cho xung quanh chất đầy rác thải và bốc mùi hôi thối. 

Khi được hỏi về gia cảnh, bà Phượng cho biết, suốt những năm qua, bà sống sống một mình, không có chồng con, anh em đều đã mất. Vậy nên, bà phải đi khắp các con phố để nhặt rác bán lấy tiền và xin đồ từ thiện. 

Bên cạnh đó, bà Phượng còn thừa nhận căn biệt thự đang ở là món quà được mẹ ruột để lại. Nói đến phóng sự “Tái diễn người vô gia cư giả”, bà Phượng cho hay: “Sau khi đi nhặt ve chai trên phố về, tôi được một vài người dân phát đồ từ thiện. Những món đồ trên xe đều là ve chai hoặc rác thải”.

Ca-ba-ngay-di-an-xin-toi-ve-o-biet-thu-chuc-ty-chinh-thuc-len-tieng-noi-ro-ve-gia-canh-that-su-9

Chia sẻ về những bất cập khi sống cùng bà Phượng, chị Lê Giang cho biết: “Cụ bà đã sử dụng sân và nhà vệ sinh chung để tập kết rác thải chất đống. Những ngày mưa ẩm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà ăn, ngủ và đi vệ sinh tại chỗ, khiến môi trường sống của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị và kêu cứu. Phường, tổ dân phố và nhân viên vệ sinh môi trường sau đó đã đến nhắc nhở, tổ chức dọn dẹp giúp bà”.

Được biết, cách đây 3 tuần, phường Lê Đại Hành đến ngỏ ý muốn dọn rác hộ nhưng bà Phượng từ chối. Trước đó, khi hàng xóm đề xuất tài trợ 5 triệu đồng mỗi tháng để bà dừng thu gom rác, chuyển vào nhà sống thì bà đồng ý. Tuy nhiên, sau đó mọi thứ lại tiếp tục tái diễn.