Thông tin người đàn ông 40 tuổi chém bạn thương tích 8% vì bị chê chưa có vợ, hé lộ câu nói chí mạng
Do bức xúc vì cho rằng bị xúc phạm danh dự, Đoàn Trung Thế đã lấy một con dao mang sang nhà bạn đồng niên để ‘xử lý’.
Vào ngày 18/12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã hoàn tất hồ sơ và ban hành Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1 Điều 134 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h20 ngày 7/8/2025, Đoàn Trung Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, trò chuyện trước nhà anh Trần Ngọc Hoàng tại thôn Sâm Văn Hội thì Đoàn Văn Hồ (SN 1985, trú cùng thôn) điều khiển xe mô tô từ ngoài đi vào, cố tình va nhẹ vào chiếc ghế nơi Thế đang ngồi.
Sau va chạm, hai bên lời qua tiếng lại nhưng sau đó tiếp tục ngồi nói chuyện. Trong quá trình trao đổi, Đoàn Văn Hồ có nhiều lời trêu chọc, khiêu khích, trong đó có câu: “Tau đưng có vợ con hấn lo, chơ mi có vợ con mô mà lo” (tạm hiểu: “Tao đã có vợ con lo rồi, còn mày chưa có vợ con thì ai lo”). Lời nói này khiến mâu thuẫn giữa hai bên trở nên căng thẳng.
Tiếp đó, hai người xảy ra tranh cãi, xô xát, Đoàn Văn Hồ dùng tay đánh vào mặt Đoàn Trung Thế. Sự việc được những người xung quanh can ngăn, cả hai sau đó rời khỏi hiện trường, trở về nhà.
Tuy nhiên, do bức xúc vì cho rằng bị xúc phạm danh dự, Đoàn Trung Thế đã lấy một con dao mang sang nhà Đoàn Văn Hồ. Khi thấy Hồ đang đứng tại khu vực giếng nước trước sân, Thế dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ nạn nhân, gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 8%. Trong quá trình chống trả, Đoàn Văn Hồ cũng dùng tay không đánh lại, gây thương tích cho Thế với tỷ lệ 1%.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định con dao mà Đoàn Trung Thế sử dụng là vũ khí quân dụng.
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.