Đời sống

Cô gái 19 tuổi bị trói thả sông: Công an thông tin nóng, gia đình hé lộ tin nhắn cuối nạn nhân gửi

Vụ việc phát hiện thi thể thiếu nữ quê Nghệ An bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nilon sau nhiều ngày mất tích khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Vào ngày 24/11, ông N.V.N. (trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) xác nhận với phóng viên Dân trí rằng thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở Hưng Yên chính là con gái ông - N.T.Y.N. (19 tuổi), người đã mất tích nhiều ngày trước đó. Nữ nạn nhân bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nilon… trôi trên sông.

Nguyen-nhan-co-gai-19-tuoi-bi-troi-tha-song-tu-vong-gia-dinh-he-lo-tin-nhan-cuoi-cung-cua-nan-nhan
Thi thể thiếu nữ được tìm thấy ở Hưng Yên sau nhiều ngày mất tích.

Gia đình đã có mặt tại hiện trường để nhận dạng. Theo ông N., các đặc điểm cơ thể, đặc biệt là hình xăm ngày 13/12/2006 trên cổ, trùng khớp hoàn toàn với con gái ông. “Nhìn thấy những dấu hiệu ấy, tôi biết chắc đó là cháu. Chúng tôi suy sụp hoàn toàn”, ông nghẹn ngào chia sẻ.

Nguyen-nhan-co-gai-19-tuoi-bi-troi-tha-song-tu-vong-gia-dinh-he-lo-tin-nhan-cuoi-cung-cua-nan-nhan-3
Hình xăm của Y.N.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và thông báo cho gia đình rằng Y.N. tử vong do bị sát hại. Trước thời điểm gia đình đến nơi, thi thể nạn nhân đã được người dân địa phương tổ chức chôn cất theo phong tục.

Nguyen-nhan-co-gai-19-tuoi-bi-troi-tha-song-tu-vong-gia-dinh-he-lo-tin-nhan-cuoi-cung-cua-nan-nhan-2
Gia đình đau đớn khi con gái qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ.

Trước đó, vào ngày 10/11, gia đình ông N. gửi đơn trình báo đến Công an phường Quỳnh Mai (Nghệ An) và các cơ quan chức năng khi không thể liên lạc với Y.N. trong nhiều ngày. Theo trình bày của gia đình, hơn hai tháng trước, Y.N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo rồi chuyển sang làm tại một công ty điện tử ở Yên Phong 1 (Bắc Ninh). Khi bà nội ốm nặng, N. xin nghỉ việc để về quê chăm sóc.

Vào chiều ngày 2/11, một nam và một nữ đến nhà gặp Y.N., trò chuyện khoảng 30 phút. Chiều 3/11, N. xin phép ra Hà Nội chơi, được một người bạn chở đến quốc lộ 1A (gần chợ Nhất Anh Trung, phường Hoàng Mai) để bắt xe. Ngày 4/11, N. gọi điện báo sẽ về trong chiều cùng ngày nhưng không trở về.

Tối ngày 5/11, Y.N. nhắn tin rằng sẽ về trong đêm, rồi mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình gọi nhiều lần nhưng điện thoại không ai nghe. Đến ngày 7/11, gia đình trình báo công an.

Trong lúc tìm kiếm, gia đình đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Không lâu sau, một số người dân và cơ quan chức năng tại Hưng Yên liên hệ, thông báo vừa phát hiện một thi thể nữ trôi sông có đặc điểm nhận dạng giống Y.N. Từ lời bạn bè, gia đình cũng được biết Y.N. có một bạn trai đang làm việc tại Hà Nội, thông tin trước đó gia đình không nắm rõ.

“Chúng tôi rất đau đớn và đang chờ kết luận điều tra từ cơ quan chức năng”, ông N. cho biết.