Đời sống

Lâm Đồng: Nghẹn lòng trước di ảnh bé gái 4 tuổi trượt chân bên mép sông Cái, bị dòng nước dữ cuốn đi

Vào trưa 31/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thắp nén hương, lặng lẽ cúi đầu trước di ảnh cháu bé. Khói hương quyện với nước mắt người mẹ trẻ, trong tiếng mưa lộp độp trên mái tôn và những tiếng nức nghẹn trong cổ họng người dân chứng kiến.

Vào sáng ngày 1/11, mưa vẫn nặng hạt, lũ dữ vẫn chưa rút hết, nhưng những bước chân của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vẫn lội qua bùn đất, đến tận từng ngôi nhà bị ngập để sẻ chia cùng người dân vùng lũ.

Không chỉ mang theo những phong bì hỗ trợ, họ còn đến với tấm lòng nhân ái, cúi đầu tưởng nhớ một sinh linh bé nhỏ đã ra đi trong dòng nước cuốn. Tại khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng, không khí chợt nghẹn lại khi ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, bước vào căn nhà nhỏ còn vương bùn lũ.

nghen-long-truoc-di-anh-be-gai-4-tuoi-truot-chan-ben-mep-song-cai-bi-dong-nuoc-lu-cuon-di-2
 Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm hỏi bà con sau lũ.

Trên bàn thờ, di ảnh bé N.T.Đ. (4 tuổi) vẫn nở nụ cười hồn nhiên. Cách đây chỉ vài ngày, vào lúc 17h40 ngày 29/10, bé trượt chân bên mép sông Cái và bị dòng nước dữ cuốn đi. Ông Sỹ cúi đầu, trao tận tay người mẹ khoản tiền phúng viếng, giọng nghẹn lại khi chia buồn cùng gia đình.

Vào trưa ngày 31/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng đã đến thắp nén hương, lặng lẽ cúi đầu trước di ảnh cháu bé. Khói hương quyện với nước mắt người mẹ trẻ, trong tiếng mưa lộp độp trên mái tôn và những tiếng nức nghẹn trong cổ họng người dân chứng kiến.

nghen-long-truoc-di-anh-be-gai-4-tuoi-truot-chan-ben-mep-song-cai-bi-dong-nuoc-lu-cuon-di-3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh thắp hương cho cháu bé 4 tuổi.

Sau khi viếng cháu bé, ông Đặng Hồng Sỹ đã đến khu phố Kim Bình, trao quà và tiền mặt cho 10 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất. Ông biểu dương tinh thần “4 tại chỗ” của lực lượng công an, quân đội và các tình nguyện viên dũng cảm dùng mô tô nước cứu người trong dòng lũ.

nghen-long-truoc-di-anh-be-gai-4-tuoi-truot-chan-ben-mep-song-cai-bi-dong-nuoc-lu-cuon-di-1

Ông Sỹ yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân nào bị đói, rét, nhanh chóng dọn dẹp sau khi nước rút, khử trùng khu vực, phòng tránh dịch bệnh và thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông trao 1 tỉ đồng cho UBND phường Hàm Thắng, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là tiền, mà là tấm lòng của cán bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi đến bà con. Hãy dùng để dựng lại mái ấm, gieo lại mùa màng".

Cùng ngày, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã vượt mưa đến xã D’ran (huyện Đơn Dương) để thăm hỏi người dân. Tại thôn Hòa Bình, ngôi nhà tình nghĩa của ông Lê Xí - hộ nghèo nhất xã bị mất mái bếp, công trình phụ đổ nát, thiệt hại khoảng 65 triệu đồng, phía sau là quả đồi đất đỏ có nguy cơ sạt lở cao.

Ông Trung yêu cầu chính quyền địa phương bố trí lực lượng theo dõi, sẵn sàng di dời gia đình ông Xí nếu mưa lớn tiếp tục, đồng thời trao 300 triệu đồng hỗ trợ xã D’ran khắc phục thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trong ngày cũng đã đi kiểm tra các xã Tuyên Quang, Hàm Kiệm và Hàm Thạnh, nơi bị ảnh hưởng nặng về nông nghiệp. Hàm Kiệm có 397 hộ dân bị ngập, hơn 539 ha thanh long và lúa hư hại. Tuyên Quang thiệt hại 59,5 ha thanh long và 11 hồ tôm. Hàm Thạnh bị lũ quét và ngập lụt công trình dân sinh.

Tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng. Lãnh đạo tỉnh đã trao 1,3 tỉ đồng hỗ trợ, gồm 500 triệu cho Tuyên Quang, 300 triệu cho Hàm Kiệm và 500 triệu cho Hàm Thạnh.

Ông Nguyễn Minh chia sẻ: “Phải khẩn trương thống kê, phối hợp với các sở ngành để đảm bảo nguồn giống, vật tư, giúp bà con tái sản xuất, sớm ổn định cuộc sống”.