Vụ người hàng xóm bị tấn công bằng dao khi đang đổ rác: Gã đàn ông cố thủ trong phòng sau khi ra tay
Đến trưa cùng ngày, khu vực gã đàn ông cố thủ sau khi dùng dao tấn công hàng xóm bất ngờ bốc cháy.
Đến hơn 17h ngày 1/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) phong tỏa hiện trường, xử lý vụ việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường, dùng hung khí tấn công hàng xóm rồi cố thủ trong nhà trên đường 275.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông sống tại căn nhà trên đường 275 bất ngờ dùng dao tấn công hàng xóm khi người này đang đi đổ rác. Nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
“Gã đàn ông có biểu hiện bất thường, la hét dữ dội. Khi tôi chạy ra thì thấy ông ta vừa tấn công hàng xóm rồi cầm dao chạy vào nhà, leo lên gác lửng và cố thủ”, một nhân chứng kể lại.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng dân quân và an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt, triển khai biện pháp khống chế, đảm bảo an toàn khu vực.
Dù được lực lượng chức năng nhiều lần vận động, người đàn ông này vẫn không hợp tác, có hành vi chống đối. Cảnh sát buộc phải dùng thang tiếp cận từ mái nhà.
Đến trưa cùng ngày, khu vực nơi người đàn ông cố thủ bất ngờ bốc cháy. Lực lượng tại chỗ đã dùng bình chữa cháy dập lửa, đồng thời Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 2 (PC07, Công an TP.HCM) cũng điều nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến chi viện. Đám cháy được khống chế ngay sau đó.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông tên P.V.H. (SN 1976, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức). Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.