Không có phép màu vụ nam thiếu niên bị đuối nước ở TP.HCM: Gia cảnh vô cùng đáng thương
Thi thể của em K. sau đó được đưa lên bờ và chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Vào sáng ngày 6/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.H.P.K. (15 tuổi, ngụ TPHCM) dưới hồ nước trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM, gần vị trí nơi em bị chìm trước đó.
Thi thể của em K. sau đó được đưa lên bờ và chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Theo người thân, hoàn cảnh của em K. rất đáng thương. Cha mất sớm, mẹ phải đi làm ở tỉnh Bình Phước, em ở cùng ông ngoại tại một phòng trọ ở phường Dĩ An (TP Dĩ An, Bình Dương) và đã nghỉ học một thời gian. Hiện, một đơn vị mai táng đã hỗ trợ chi phí hậu sự cho gia đình em theo diện từ thiện.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 14h ngày 5/11, một nhóm ba nam, một nữ đến chơi tại hồ nước trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM. Trong lúc vui chơi, hai thiếu niên trong nhóm xuống hồ tắm. Khi bơi được một đoạn, em K. đuối sức và kêu cứu.
Người bạn đi cùng lập tức bơi đến ứng cứu, song do nước sâu và lạnh, người này cũng đuối sức, phải quay lại bờ, còn em K. chìm xuống đáy hồ và mất tích.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, cán bộ và chiến sĩ để triển khai công tác lặn tìm kiếm nạn nhân.
Tuy nhiên, do trời tối, mưa lớn và địa hình hồ đá hiểm trở, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng ngày 6/11, thi thể nạn nhân mới được phát hiện và đưa lên bờ.