Người thân chia sẻ tường tận vụ nam sinh lớp 8 bị bạn đánh rồi hất xuống hồ, xuất hiện tin gây sốc
Thông tin liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp đánh rồi hất xuống hồ nước ở Lao Cai đang khiến nhiều người không khỏi bức xúc.
Theo thông tin từ UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai), khoảng 16h30 ngày 5/11, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn giữa hai học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung. Trong lúc xô xát, một nam sinh bất ngờ bế và hất bạn xuống hồ nước rồi rời khỏi hiện trường.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc hai học sinh xích mích, cãi nhau rồi lao vào hành hung nhau. Thông tin về việc có sử dụng hung khí vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.
Vào sáng ngày 6/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh T. - bố của nạn nhân cho biết con trai và bạn học chung lớp, trước nay vẫn thân thiết. “Lúc bạn lao vào ghì cổ, con trai tôi tưởng đang đùa. Cháu còn hỏi sao bạn ghì cổ mình mạnh như thế”, anh T. kể lại.
Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nam sinh đã hồi tỉnh. Kết quả thăm khám, chụp chiếu cho thấy sức khỏe của em ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.
Anh T. cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang trên đường đi đón con trai thứ hai thì nhận được cuộc gọi từ số lạ báo tin con trai lớn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa 500 giường.
“Nhận được tin mà chưa biết chính xác tình trạng sức khỏe của cháu, hai vợ chồng tôi rất hoang mang. Lúc vào tới viện, chiếc áo trắng bên ngoài của cháu đã thấm máu, được thay ra để cấp cứu. Gia đình vẫn đang giữ lại chiếc áo đó”, anh T. nói.
Hiện, gia đình chỉ mong con trai sớm hồi phục và ổn định tâm lý sau sự việc.