Rầm rộ vụ nam ca sĩ bị phát hiện chi tiền tỷ để được ‘trắng án’: Tổng số tiền chạy án lên đến 50 tỷ
Nỗi sợ mất danh tiếng và tự do khiến nam sĩ đã phải trả giá đắt, con số lên đến hơn 50 tỷ đồng. Không chỉ thế, anh còn bị cú sốc tâm lý sau vụ việc.
Vụ việc nam ca sĩ Lee Minwoo (thành viên nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa) bị lừa mất gần 50 tỷ đồng để “chạy án” từng khiến dư luận Hàn Quốc chấn động. Từ câu chuyện này, công chúng Việt Nam cũng không khỏi liên tưởng đến vụ Lương Bằng Quang - người vừa bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” trong vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giảm cân giả.
Năm 2019, Lee Minwoo vướng cáo buộc quấy rối tình dục hai cô gái trẻ. Trong lúc hoang mang, nam ca sĩ được một người bạn thân - biên tập viên truyền hình, tạm gọi là B đề nghị “giúp đỡ”. B khoe quen biết nhiều công tố viên cấp cao và hứa có thể “lo liệu” để Minwoo được tuyên trắng án, với điều kiện nam ca sĩ phải chi tiền.
Do tin tưởng bạn bè, Lee Minwoo đã giao cho B 1,6 tỷ won (khoảng 29,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, người này không hề có mối liên hệ nào với cơ quan điều tra mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Sau đó, khi Minwoo được tuyên trắng án nhờ chứng cứ, B lại bịa chuyện rằng công tố viên đang muốn kháng cáo để lật bản án và yêu cầu thêm tiền “dàn xếp”. Không hiểu rõ tình hình, Minwoo tiếp tục giao thêm 1 tỷ won (khoảng 18,4 tỷ đồng) cùng nhiều tài sản khác. Tổng cộng, Lee Minwoo bị lừa 2,6 tỷ won, tương đương gần 50 tỷ đồng.
Sau khi phát hiện sự thật, nam ca sĩ đã khởi kiện người bạn 20 năm của mình. Tòa án quận Nam Seoul tuyên phạt B 9 năm tù giam và buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Dù vậy, B vẫn kháng cáo và chưa chấp nhận bản án.
Trong quá trình điều tra, Minwoo tiết lộ anh rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng cả về tài chính lẫn tinh thần. “Hắn nói nếu muốn tôi bò thì tôi phải bò, muốn tôi chết thì tôi phải chết. Có lúc hắn đòi tôi nộp 200 tỷ won, dọa tung tin tôi ‘đi cửa sau’. Tôi từng tuyệt vọng đến mức viết di chúc và định kết thúc cuộc sống”, nam ca sĩ chia sẻ.
Nhờ sự giúp đỡ của gia đình và các thành viên Shinhwa, Minwoo mới dần hồi phục và khẳng định sẽ trở lại nghệ thuật với tinh thần mạnh mẽ hơn.
Câu chuyện của Lee Minwoo phản ánh mặt tối của tâm lý sợ hãi và niềm tin mù quáng, khi người trong cuộc bị dồn vào đường cùng, dễ sa vào tay kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa “chạy án”.
Tại Việt Nam, dư luận đang đặc biệt quan tâm đến vụ Lương Bằng Quang - Ngân 98. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố cả hai về tội “Đưa hối lộ”, khi nam nhạc sĩ cùng vợ tìm cách chi tiền để thoát tội sau khi bị phát hiện sản xuất, buôn bán thực phẩm giảm cân giả.
Nếu Lee Minwoo là nạn nhân của một cú lừa tinh vi thì Lương Bằng Quang lại là ví dụ cho việc tự biến mình thành tội phạm, chọn con đường dùng tiền để “mua” công lý. Dù mục đích khác nhau, người bị lừa, người chủ động hối lộ nhưng cả hai vụ việc đều là hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức và niềm tin lệch lạc vào quyền lực đồng tiền.
Từ vụ việc ở Hàn Quốc đến Việt Nam, những vụ việc “chạy án” tiền tỷ cho thấy một thực tế đáng lo ngại. Nỗi sợ mất danh tiếng và tự do khiến nhiều người trong showbiz đánh mất lý trí.
Luật pháp không phải món hàng để mặc cả, và bất cứ hành vi đưa - nhận hối lộ nào cũng phải bị xử lý nghiêm minh. Như cách Lee Minwoo chia sẻ sau biến cố: “Tôi đã học được rằng, không ai có thể giải thoát mình bằng tiền, chỉ có sự thật và công lý mới làm được điều đó”.
Từ câu chuyện của Lee Minwoo và Lương Bằng Quang, bài học sâu sắc được rút ra là khi con người chọn tiền thay vì sự thật, họ không chỉ đánh mất tài sản, mà còn đánh mất cả nhân phẩm, danh dự và niềm tin vào chính mình.