Đời sống

Hé lộ những khó khăn không tưởng mà 500 cảnh sát phải trải qua khi truy bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng

Trong suốt 56 giờ lần theo dấu vết, vây bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng - trong vụ thảm ám 3 người tử vong ở Đồng Nai, các cán bộ, chiến sĩ công an phải nhịn đói, thức trắng đêm, liên tục di chuyển qua các khu vực hẻo lánh.

Sau 56 giờ truy lùng khẩn trương, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa) - nghi phạm gây ra vụ thảm án bắn chết 3 người trong một gia đình tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

he-lo-nhung-kho-khan-khong-tuong-ma-500-canh-sat-phai-tra-gia-khi-truy-bat-nghi-pham-le-sy-tung
he-lo-nhung-kho-khan-khong-tuong-ma-500-canh-sat-phai-tra-gia-khi-truy-bat-nghi-pham-le-sy-tung
Bắt giữ nghi phạm vụ thảm án 3 người tử vong ở Đồng Nai.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam Tùng để điều tra về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Diễn biến vụ án rúng động

Vào chiều ngày 2/10, Tùng đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang, mang ba lô và cầm theo một vật giống súng dài, xông vào nhà ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, xã Đak Nhau). Tại đây, Tùng nổ súng bắn chết ông Th., bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.) và cháu ngoại Đỗ Tiến Th. (SN 2014).

he-lo-nhung-kho-khan-khong-tuong-ma-500-canh-sat-phai-tra-gia-khi-truy-bat-nghi-pham-le-sy-tung
Lê Sỹ Tùng tại nhà nạn nhân.

Sau khi gây án, Tùng cưa két sắt, lấy hơn 50 triệu đồng tiền mặt, rồi bỏ trốn vào khu vực rừng cao su cách hiện trường khoảng 7 km. Đến sáng ngày 3/10, hắn thuê xe ôm di chuyển về phường Phước Bình (TP Long Khánh) để lẩn trốn.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, bà Phạm Thị Viễn (SN 1954, mẹ bà H.) đến dọn nhà cho con gái thì phát hiện sự việc và trình báo công an.

he-lo-nhung-kho-khan-khong-tuong-ma-500-canh-sat-phai-tra-gia-khi-truy-bat-nghi-pham-le-sy-tung
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng thương tâm.

56 giờ truy bắt nghẹt thở

Ngay trong ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, đồng thời xác lập chuyên án 1025G. Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo phá án.

Từ hơn 50 nguồn tin báo quý báu của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Suốt nhiều ngày đêm, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ băng rừng, vượt núi, lần theo từng dấu vết nghi phạm.

he-lo-nhung-kho-khan-khong-tuong-ma-500-canh-sat-phai-tra-gia-khi-truy-bat-nghi-pham-le-sy-tung-2
he-lo-nhung-kho-khan-khong-tuong-ma-500-canh-sat-phai-tra-gia-khi-truy-bat-nghi-pham-le-sy-tung-3
Các chiến sĩ truy bắt hung thủ ngày đêm.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 5/10, lực lượng công an đã vây bắt thành công Lê Sỹ Tùng. Khi bị bắt, Tùng có nhiều vết trầy xước ở chân. Tang vật thu giữ tại nơi ở gồm một khẩu súng, 550 viên đạn, hơn 50 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác. Một tài xế xe ôm cũng xác nhận Tùng chính là người từng thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Bình. Trước các chứng cứ rõ ràng, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người và cướp tài sản.

he-lo-nhung-kho-khan-khong-tuong-ma-500-canh-sat-phai-tra-gia-khi-truy-bat-nghi-pham-le-sy-tung
Nghi phạm Lê Sỹ Tùng.
he-lo-nhung-kho-khan-khong-tuong-ma-500-canh-sat-phai-tra-gia-khi-truy-bat-nghi-pham-le-sy-tung
Hung khí Lê Sỹ Tùng sử dụng để giết người.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Trong 56 giờ truy bắt, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải nhịn đói, thức trắng đêm, liên tục di chuyển qua các khu vực hẻo lánh. Ai cũng hiểu rằng mỗi phút chậm trễ là thêm cơ hội để kẻ thủ ác trốn thoát, nên tất cả đều dốc toàn lực với tinh thần ‘còn người là còn truy’, quyết bắt bằng được đối tượng".