Bằng chứng thép buộc Lê Sỹ Tùng cúi đầu nhận tội, tìm thấy người chở nghi phạm rời khỏi hiện trường
Thời điểm đối mặt với công an, mới đầu Lê Sỹ Tùng quanh co chối tội. Nhưng trước những bằng chứng đanh thép mà lực lượng chức năng đưa ra, đối tượng này đã phải cúi đầu thừa nhận.
Liên quan đến vụ án 3 người trong một gia đình bị sát hại tại xã Đak Nhau, Công an tỉnh Đồng Nai vừa qua đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về các tội Giết người và Cướp tài sản. Hiện Công an Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục làm rõ lời khai của bị can.
Ngoài việc truy xét hành vi gây án, cơ quan điều tra cũng đang xác minh nguồn gốc khẩu súng quân dụng mà Tùng đã sử dụng để sát hại ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến T (11 tuổi).
Sự chuẩn bị kỹ càng
Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi ra tay, Tùng đã nhiều lần xuất hiện quanh nhà nạn nhân, quan sát kỹ hiện trường và sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.
Sáng sớm 2/10, khoảng 5h30, khi đang ở Lâm Đồng, đối tượng chuẩn bị một khẩu súng có báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay cùng nhiều vật dụng khác, rồi bắt xe khách đi TP.HCM. Sau đó, Tùng xuống tại khu vực Công viên Suối Tiên (phường Linh Trung), tiếp tục đón xe buýt số 8 đến Bến xe Miền Đông, mua vé xe khách về xã Đak Nhau (Đồng Nai). Khi đến nơi, hắn thuê xe ôm di chuyển đến khu vực gần nhà ông Thiên, rồi ẩn nấp trên quả đồi phía trước nhà, chờ thời cơ gây án.
Đến khoảng 18h cùng ngày, nghi phạm mặc đồ kín mít, tiến vào nhà nạn nhân. Hắn bắn vỡ camera an ninh để che giấu hành vi phạm tội, sau đó nổ súng sát hại các nạn nhân.
Camera ghi lại thời điểm 18h30, Tùng cầm súng tiến vào cửa chính – nơi ông Thiên và cháu ngoại nằm tử vong. Khoảng 9 phút sau, hắn di chuyển tới phòng bà Hạnh.
Sau khi sát hại 3 người, Tùng dùng máy cắt sắt phá két, lấy đi khoảng 50 triệu đồng, rồi bỏ trốn vào lô cao su cách hiện trường 7 km. Sáng 3/10, nghi phạm tiếp tục đi bộ đến xã Bom Bo, rồi bắt xe ôm về phường Phước Bình (Đồng Nai) lẩn trốn cho tới khi bị bắt.
Lần theo dấu vết, bắt giữ nghi phạm
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, bởi đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng và tìm mọi cách che giấu hành vi phạm tội.
“Đặc biệt, xung quanh căn nhà nạn nhân không có người dân khác sinh sống nên các thông tin ban đầu rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo rất quyết liệt của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an rằng phải bằng mọi giá tìm ra đối tượng, để có câu trả lời cho nhân dân, đồng thời đó cũng là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân”, Thiếu tướng Hải chia sẻ.
Từ các nguồn tin trinh sát và dữ liệu thu thập, ban chuyên án xác định Tùng đang ẩn náu tại một căn nhà ở phường Phước Bình, cách hiện trường khoảng 40 km. Đến 15h30 ngày 5/10, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Đồng Nai đã ập vào, khống chế và đưa nghi phạm về trụ sở.
Ban đầu, Tùng ngoan cố không thừa nhận tội. Tuy nhiên, kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện trên người hắn nhiều vết trầy xước ở mu bàn chân trái. Ngoài ra, trong nhà có đôi giày dính đất đỏ, cần câu và các vật dụng trùng khớp với tang vật tại hiện trường. Đặc biệt, một tài xế xe ôm xác nhận chính Tùng là người đã thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Bình vào sáng hôm sau vụ án.
Trước các bằng chứng thuyết phục, Lê Sỹ Tùng cuối cùng thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản. Từ lời khai, công an thu giữ được một khẩu súng quân dụng, 550 viên đạn, hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết khẩu súng này thuộc loại vũ khí quân dụng, song nguồn gốc cụ thể đang được xác minh. Ông cũng bác bỏ tin đồn lan truyền trên mạng rằng nghi phạm “nghiện game”: “Qua làm việc với đối tượng, chúng tôi nhận thấy người này có tình trạng sức khỏe bình thường, khai báo rất rõ ràng. Chúng tôi cũng sẽ có những hoạt động điều tra tình trạng sức khỏe của đối tượng”.