Đời sống

Danh tính người đàn ông khóc 7 ngày ròng để lập kỷ lục Guinness: Mù mắt tạm thời vẫn không bỏ cuộc

Danh tính người đàn ông khóc 7 ngày ròng để lập kỷ lục Guinness: Mù mắt tạm thời vẫn không bỏ cuộc

Vào giữa tháng 7 vừa qua, Telegraph đã đưa tin đông đảo người dân ở châu Phi – Nigeria đang gia tăng các nỗ lực muốn phá hoặc thiết lập kỷ lục để được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới. Điều này được truyền cảm hứng bởi kỷ lục nấu ăn 4 ngày liên tiếp của một đầu bếp Nigeria.

Mặc dù nỗ lực là thế nhưng cái gì cũng có hai mặt, một người đàn ông tên Tembu Ebere đã cố ép bản thân khóc không nghỉ trong suốt một tuần. Anh này chia sẻ thêm về các triệu chứng như bị đau đầu, sưng phù mắt, mặt và bị mù tạm thời trong 45 phút khi cố gắng lập kỷ lục này. 

BBC dẫn lời Ebere: "Tôi phải thay đổi chiến lược và điều tiết việc khóc", anh Ebere vẫn quyết tâm thực hiện kỷ lục mặc kệ những điều tồi tệ đang xảy ra với sức khỏe của anh.

Trước đó người đầu bếp tên Hilda Baci đã ghi tên mình vào kỷ lục Guinness khi nấu ăn liên tục trong 100 giờ để "đưa ẩm thực Nigeria lên bản đồ ẩm thực thế giới" vào tháng 5 năm nay. Kỷ lục của anh được đông đảo người dân theo dõi đến mức trang web chính thức của Kỷ lục Guinness Thế giới bị sập trong 2 ngày.

Trong vòng 93 giờ 11 phút, đầu bếp 26 tuổi đã hoàn thành kỷ lục khó tin của mình, “vượt mặt” cả kỷ lục được thiết lập ở Ấn Độ vào năm 2019. Biết được tin này, Phó Tổng thống Nigeria cùng nhiều người nổi tiếng đã cổ vũ cho nỗ lực của đầu bếp Baci. 

Kỷ lục ngoài mong đợi của Hilda Baci đã truyền cảm hứng tới rất nhiều người dân khác ở Nigeria, được biết có một số các kỷ lục độc lạ được nỗ lực thực hiện như hát, cầu nguyện hay hôn nhau lâu nhất. 

 

Đại điền chủ giàu ‘nứt đố đổ vách’ nổi tiếng đất Sài Gòn, được đặt tên cho cả ngã tư là ai?

Danh tính ông chủ đồn điền giàu ‘nứt đố đổ vách’ nhưng luôn chia sẻ với người nghèo, được người dân lấy tên đặt cho 1 ngã tư là nút giao thông quan trọng ở cửa ngõ Tây Bắc thành phố.