Đời sống

Vụ em bé bị bắt cóc bí ẩn ở công viên: Người mẹ bị bắn tử vong tại chỗ, bắt giữ nghi phạm

Vụ em bé bị bắt cóc bí ẩn ở công viên: Người mẹ bị bắn tử vong tại chỗ, bắt giữ nghi phạm

Vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại một công viên ở Mỹ khiến giới truyền thông và dân tình phẫn nộ.

Theo Independent đưa tin, FBI ngày 6/5 theo giờ địa phương thông báo một bé gái 10 tháng tuổi bị bắt cóc ở New Mexico, Hoa kỳ, sau khi mẹ bé bị sát hại đã được tìm thấy. Theo các nhà điều tra, một nghi phạm đã bị bắt giữ. Đứa trẻ được xác định là Eleia Maria Torres, đã biến mất sau khi mẹ em và một người phụ nữ khác chết vì vết thương do đạn bắn tại Công viên Ned Houk gần Covis, New Mexico; khu vực Covis cách Amarillo, Texas khoảng 100 dặm về phía tây nam.

Các nhà điều tra xác định những người phụ nữ đó là Samantha Cisneros, mẹ của Eleia và Taryn Allen. Cả hai người phụ nữ đều 23 tuổi. Cảnh sát có mặt tại hiện trường đã phát hiện ra một chiếc ghế ô tô dành cho trẻ sơ sinh, một xe đẩy trẻ sơ sinh và một bình sữa nhỏ tại hiện trường, khiến họ phải hỏi gia đình Cisneros xem cô có con gái hay không.

Qua phỏng vấn các thành viên trong gia đình, các nhà điều tra biết được Samantha Cisneros là mẹ của bé gái được tìm thấy tại hiện trường và cũng là mẹ của đứa trẻ 10 tháng tuổi, Eleia Maria Torres. Cảnh báo Amber đã được đưa ra sau khi cảnh sát xác nhận rằng Eleia đã mất tích.

Chị gái của em bé vẫn ở công viên khi cảnh sát đến và bị thương ở đầu. Em được đưa đến Trung tâm Y tế Khu vực Plains để điều trị trước khi được chuyển đến bệnh viện ở Lubbock, Texas.

Phó Cảnh sát trưởng Clovis Trevor Thron cho biết hôm thứ Bảy: “Trái tim của chúng tôi hướng về nạn nhân và gia đình cô ấy trong thời điểm vô cùng khó khăn này…”. Các nhà điều tra không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của Eleia hoặc phương tiện chính xác để xác định vị trí của em. Cảnh sát cho biết cha của cả hai đứa trẻ đều hợp tác và làm việc với các nhà điều tra.

Theo Indepentdent. Ảnh minh họa Internet.