Đời sống

Mỹ nam Trung Quốc phải trốn trong nhà vệ sinh vì bị kẻ lạ quấy rối ngay giữa đường phố

Mỹ nam Trung Quốc phải trốn trong nhà vệ sinh vì bị kẻ lạ quấy rối ngay giữa đường phố

Một người đàn ông Bắc Kinh cho biết anh ta đã bị một phụ nữ quấy rối, rượt đuổi và ôm trên đường phố.

Theo tờ SCMP đưa tin, vào giữa tháng 4 vừa qua một người đàn ông ở Trung Quốc đã gọi cảnh sát sau khi bị một người phụ nữ không quen biết rượt đuổi và ôm trên đường đã gây chú ý trên mạng xã hội đại lục.

Người đàn ông sử dụng tên Yizai trên Douyin có hơn 90.000 người theo dõi, cho biết anh đang đợi xe buýt ở Bắc Kinh thì một người phụ nữ bất ngờ ôm anh từ phía sau, theo báo cáo của Qilu Evening News.

Đoạn video clip tự quay cho thấy Yizai tự giải thoát mình khỏi người lạ và bỏ chạy nhưng cô này đuổi theo và hét lên: “Anh đẹp trai quá”. Yizai bày tỏ sự sợ hãi: "Tránh xa tôi ra. Đừng quấy rối tôi. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Bạn không cảm thấy xấu hổ khi làm điều này ở nơi công cộng sao?”. Người phụ nữ nói trong khi tiếp tục đi theo anh ta: “Đừng gọi cảnh sát để báo cáo tôi”. Khi xe buýt đến, Yizai lên xe và người phụ nữ cũng lên. Bên trong, cô cố gắng tiến lại gần người đàn ông nhưng bị một nữ hành khách chặn lại. Sau đó người đàn ông bị theo đuổi nói: “Chị ơi, chúng ta không quen nhau. Đừng đến gần tôi”.

Khi anh xuống xe, người phụ nữ tiếp tục theo dõi anh, buộc Yizai phải bỏ chạy và trốn vào một nhà hàng. Yizai trốn trong nhà vệ sinh nam và nghe nói người phụ nữ đang tìm kiếm anh trong bếp.

Anh đã cố gắng tìm cách rời khỏi nhà hàng và tìm nơi trú ẩn ở một quán ăn khác gần đó. Sau khi nghe về trải nghiệm của anh, một nhân viên đã đưa anh đến một con đường chính trên chiếc xe đạp điện rồi Yizai bắt taxi về nhà.

Yizai viết trên Douyin rằng anh đã báo cảnh sát về người phụ nữ này. Có thông tin cho hay cô ta có vấn đề về sức khỏe tâm thần và đã quấy rối những người đàn ông khác. Trước đây, chính quyền địa phương đã nhận được những báo cáo tương tự và kêu gọi gia đình cô này hãy chăm sóc cho cô tốt hơn.

Yizai lo lắng nhưng nói rằng anh chỉ muốn quên đi sự việc và không muốn dư luận chú ý thêm, anh chia sẻ: “Tôi muốn nói rằng hành vi quấy rối tình dục không liên quan đến ngoại hình hay giới tính của nạn nhân. Đó là hậu quả của tính cách hoặc trạng thái tinh thần của thủ phạm”.

Trải nghiệm của anh đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội đại lục, nhiều người bình luận: “Các bé trai cũng nên học cách tự bảo vệ mình khi ra khỏi nhà; Tôi đã gặp phải tình huống tương tự. Một người phụ nữ cứ đuổi theo tôi. Tôi rất sợ hãi và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Là người hướng nội, tôi phản đối việc người lạ tiếp cận theo cách này;…”.

Theo SCMP.