Giải trí

Tạp chí Hàn Quốc bị soi thiếu tôn trọng và phân biệt chủng tộc với BTS, TXT và SHINee

Tạp chí Hàn Quốc bị soi thiếu tôn trọng và phân biệt chủng tộc với BTS, TXT và SHINee

Mới đây, tạp chí nổi tiếng của Hàn Quốc - GQ đã giới thiệu nhóm nhạc thần tượng TXT cùng với cuộc phỏng vấn nhanh khiến người hâm mộ tức giận vì những nguyên nhân không thể chấp nhận. Người hâm mộ K-Pop đã chỉ ra cáo buộc phân biệt chủng tộc với thành viên Hueningkai và SHINee, thiếu tôn trọng đối với cả TXT và BTS, biên tập kém và thông tin sai lệch.

nv1-1678936566.jpg
 

Trước khi đăng trên tạp chí về TXT, chú thích của tweet và bài báo đã thu hút sự chú ý vì tuyên bố không chính xác rằng HYBE đã tạo ra TXT để trở thành “ BTS tiếp theo”, hay Jin và Jimin đã từng đề cập đến ý tưởng về một “BTS tiếp theo” cho biết rằng họ muốn đàn em của mình đạt được “thành công lớn hơn nếu họ khám phá con đường của riêng mình”. Người hâm mộ đã bình luận trên bài đăng để chia sẻ tình cảm đó và lưu ý rằng TXT và BTS là những nhóm hoàn toàn khác nhau với những màu sắc độc đáo.

Khi đọc bài báo, người hâm mộ nhận thấy một hành động bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc. Tác giả Chris Gayomali gọi Hueningkai là “hapa khiến mọi người cười”. Họ phát hiện ra từ hapa là dạng rút gọn của cụm từ xúc phạm hapa haole dùng để chỉ một người Hawaii lai chủng tộc.

nc9-1678936565.jpg
 

Tác giả Chris Gayomali viết: “Về ngoại hình, các chàng trai TXT đều xinh đẹp và kín đáo như những thanh thiếu niên nhút nhát (hơi bất cần), với lỗ chân lông nhỏ đến mức bạn phải cần đến kính hiển vi điện tử mới có thể tìm thấy chúng.

Nhóm bao gồm Soobin (người cao sexy), Yeonjun (người sexy khác; cũng là người nhảy giỏi nhất trong số các chàng trai), Taehyun (người nhiệt tình thống trị cuộc trò chuyện nhóm), Huening Kai (người hapa khiến mọi người cười) và Beomgyu (một thiên thần dịu dàng từ thiên đường)”.

nv4-1678936566.jpg
 

Việc đề cập một cách xúc phạm đến nguồn gốc hỗn hợp của Hueningkai và làm như vậy theo cách đùa cợt khiến người hâm mộ khó chịu. Ngoài việc nói không chính xác rằng Soobin từng tham gia “một nhóm nhạc thời trung học” thay vì sửa lại thành một ban nhạc học đường cho đúng, họ còn mắc lỗi rõ ràng khi viết về nguồn cảm hứng trở thành thần tượng của Taehyun. Bài báo đề cập đến việc anh ấy ớn lạnh khi xem một “video ca nhạc Trung Quốc”, video âm nhạc hoàn toàn không phải của một nghệ sĩ Trung Quốc. Taehyun biết mình muốn nổi tiếng khi mới sáu hay bảy tuổi: "Đó là video âm nhạc Trung Quốc này", anh nói: “Tôi ớn lạnh khi xem video âm nhạc! Nó thật tuyệt”.

nv0-1678936566.jpg
 

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Taehyun đã đề cập đến việc xem “Replay” của SHINee khi còn nhỏ và được họ truyền cảm hứng để trở thành một thần tượng. Taehyun cho biết: “Lần đầu tiên tôi xem video âm nhạc của tiền bối SHINee và xem màn trình diễn của họ, tôi đã nghĩ rằng họ thực sự tuyệt vời”. Không chỉ biên tập kém mà người hâm mộ còn chỉ ra bài báo cũng viết sai chính tả tên của Hueningkai.

nv2-1678936565.jpg
 

Hiện tại, tác giả của bài báo đã chuyển sang chế độ riêng tư trên tài khoản Twitter và Instagram của mình, tạp chí GQ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vấn đề này. Kể từ đó, tạp chí đã chỉnh sửa chú thích và thay thế thuật ngữ xúc phạm đề cập đến Hueningkai. Tuy nhiên, người hâm mộ của các nhóm nhạc vẫn đang yêu cầu một lời xin lỗi.

 

Loạt ảnh tạp chí mới của G-Dragon khiến fan nức nở vì quá điển trai

Hiếm hoi xuất hiện trên bìa tạp chí HARPER'S BAZAAR KOREA, G-Dragon khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng vì nhan sắc.

Tag:

shinee

bts

txt