Giải trí

Cô gái 28 tuổi trách bố mẹ đối xử tàn nhẫn chỉ vì không cho mua 1 đôi giày khiến CĐM bức xúc

Cô gái 28 tuổi trách bố mẹ đối xử tàn nhẫn chỉ vì không cho mua 1 đôi giày khiến CĐM bức xúc

Mới đây cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ bài đăng ghi lại một tình huống khó xử bên Trung Quốc. Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là cô gái 28 tuổi đi mua giày mới cùng bố mẹ. Sau khi chọn được đôi giày mình thích với giá quy đổi sang tiền Việt là 700.000 đồng thì bố mẹ cô lại từ chối mua và cho rằng chỉ cần đi đôi giày giá rẻ là được rồi. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau lại khiến dân tình ngỡ ngàng, chi tiết như sau:

ka1-1678351831.jpg
 

Một cô gái 28 tuổi đi cùng với bố mẹ vào một cửa hàng giày để mua giày mới. Sau một hồi thử, cô gái chọn được một đôi giày mà mình thích. Nào ngờ, khi thấy giá của đôi giày là 200 nhân dân tệ (khoảng 700.000 đồng), bố mẹ cô gái từ chối mua và nói rằng chỉ cần đi đôi giày vài chục nhân dân tệ là được rồi. Để khuyên nhủ cô gái, người bố còn nói: "Bố mẹ cũng chỉ đi giày rẻ tiền thôi, có mấy chục tệ".

Nghe bố nói vậy, cô gái không kiềm chế được cảm xúc, hét toáng lên, rồi quỳ xuống đất, xin cha mẹ mua giày tốt cho mình. Cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh ngạc nhiên, choáng váng. Có người còn tưởng rằng cô gái là kẻ vòi vĩnh, chỉ biết ăn bám bố mẹ. Song, khi cô gái khóc lớn và kể đầu đuôi sự việc, mọi người không khỏi đồng cảm, thương xót.

ka2-1678351831.jpg
 

Hóa ra, cô gái cùng bố mẹ ra ngoài làm công, cả nhà làm việc cùng nhau nhưng tiền lương của cô gái đều do bố mẹ giữ, nay đã 28 tuổi nhưng vẫn không được cầm lương của mình. Hôm nay bố mẹ cho đi mua giày mới, cô rất vui và muốn được mua một đôi giày tốt một chút để đi đỡ đau chân, không ngờ..

Cô gái khóc nấc và nghẹn ngào nói: "Chỉ một đôi giày thôi mà, rõ ràng bố có nhiều tiền mà, có phải thiếu thốn đâu. Hơn nữa, tiền con kiếm được đều đưa hết cho bố mẹ, một đồng không được giữ, mua một đôi giày tốt không được sao?".

ka0-1678351831.jpg
 

Bên dưới các bài đăng trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận với ý kiến trái chiều: May mẹ mình giống bà ngoại không đòi hỏi trách nhiệm con cái, chả đòi hỏi cháu gì cả... Mẹ mình nói cảm thấy mình có đủ trách nhiệm rồii hãy hẳn đẻ, đừng đẻ ra để làm cầu nối giữ tình cảm hai vợ chồng, đừng tạo gánh nặng cho tụi nó; Vậy thì từ lần nhận lương tháng sau không đưa cho bố mẹ nữa là được. Nếu đã có lương vậy tốt nhất hãy dọn ra ngoài ở nếu bố mẹ quá coi trọng tiền bạc; Mình hiểu cảm giác này, mình đã trải qua nó, ấm ức, bất lực, thất vọng, mất niềm tin; Cái gì đã dạy ra một đứa trẻ thiếu tự lập và thiếu quyết đoán?; Chốt: Dù là nam hay nữ thì đến tuổi phải tự lập mọi thứ đặc biệt là tài chính; Con 28 tuổi mà bố mẹ làm như con mới lên 8 không bằng. Vậy thì bao giờ con gái ông bà mới lấy được chồng đây; 28 tuổi thì tiền lương giữ lấy chứ, tiền sinh hoạt chung thì trích ra góp vào;…”.

ka3-1678351831.jpg
 

Bên cạnh đó, một số người cũng không bênh vực bên nào và cho rằng mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, có thể trường hợp này bố mẹ vẫn quản lí con cái, tiền lương gửi bố mẹ giữ giúp hoặc cầm ít giống như báo hiếu đấng sinh thành ra mình. Hiện tại bài viết vẫn là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội với hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ và tương tác.

Có thể thấy dù “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, cuộc đời của mỗi người khác nhau nhưng ở độ tuổi cận kề 30 như vậy, những người trẻ nên dành một khoản tiền cho riêng mình, tránh trường hợp trong “người không còn một xu” và phải lệ thuộc vào người khác mỗi khi cần chi tiêu gì cho bản thân và khiến tình cảm gia đình bị đổ vỡ. Qua câu chuyện trên, mỗi chúng ta cần rút ra bài học kinh nghiệm dành cho riêng mình để hạn chế những điều tiêu cực có thể xảy ra trong cuộc sống.

 

Diện mạo thay đổi ngoạn mục của fan ruột từng bỏ 100 triệu để ngồi cạnh Ngọc Trinh gây sốt CĐM

RichKid sinh năm 2003 từng khiến CĐM ngỡ ngàng một thời vì chịu chi 100 triệu để ngồi cạnh Ngọc Trinh bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội.