Đời sống

Danh tính ‘người hùng’ lao mình xuống sông cứu nữ tài xế mắc kẹt bên trong ô tô đang chìm dưới nước

Danh tính ‘người hùng’ lao mình xuống sông cứu nữ tài xế mắc kẹt bên trong ô tô đang chìm dưới nước

Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho ‘người hùng’ khi cứu nữ tài xế đang gặp tình thế nguy hiểm, dân tình còn tò mò về danh tính của người đàn ông này.

Trong những ngày gần đây cư dân mạng đang xôn xao, chia sẻ trước thông tin một người đàn ông không ngjai hiểm nguy mà lao xuống sông để cứu mạng cô gái trẻ đang bị mắc kẹt bên trong xe ô tô. Hiện tại danh tính của người hùng này cũng được đông đảo người tìm kiếm, được biết người đàn ông trong câu chuyện chính là ông Hoàng Ngọc Lương (trú xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), vào ngày 29/1 vừa qua khi ông đang trên đường đón con trai xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì tự dưng thấy nhiều người tập trung ở cầu Cát Già (xã Tây Giang, huyện Tiền Hải).

Tại thời điểm đó, người dân hô hoán một chiếc ô tô con vừa bị lao xuống sông và nữ tài xế vẫn mắc kẹt trong xe, ngay sau khi biết được thông tin vụ việc, ông Lương cởi bỏ áo khoác và lao xuống sông giải cứu cô gái. Theo ông Lương chia sẻ, ông bơi đến gần chiếc ô tô đang chìm, cửa kính thì hé mở, ông đã lặn xuống đồng thời tóm lấy nữ tài xế và lôi cô ra ngoài. Người phụ nữ vẫn bất tỉnh sau khi được đưa lên bờ, vài phút sau cô tỉnh dậy bật khóc và không ngừng nói lời cảm ơn ông Lương.

Trong quá trình cứu người, ông Lương cho biết phá kính dưới nước rất khó vì không có lực, cửa kính đã hạ một nửa có thể do nữ tài xế biết kỹ năng thoát hiểm nên đã hạ kính xuống.

"Người hùng" nhớ lại lúc tiếp cận nạn nhân, cửa kính ô tô đã hạ một nửa. Theo ông, phá kính dưới nước rất khó vì không có lực, nữ tài xế có thể biết kỹ năng thoát hiểm nên đã nhanh chóng hạ kính.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang là ông Tô Xuân Đức cho hay, nữ tài xế may mắn thoát chết trong vụ việc trên sống tại TP Thái Bình, cô đã được người thân đón về nhà trong chiều ngày 29/1, một người đàn ông trên đường đón con trai đi bộ đội về đã cứu sống được nạn nhân trong xe ô tô. Theo ông Đức miêu tả, chiếc xe ô tô phóng nhanh lao xuống sông, chìm phần đầu rồi trôi khoảng 10m trước khi được đội cứu hộ cẩu lên.

Ông Lương bày tỏ: “Thấy người gặp nạn tôi chẳng suy nghĩ gì ngoài mong cứu được người. Tôi rất vui vì cứu sống được một người". Sau khi cứu người gặp nạn, ông Lương và con trai về nhà để thay đồ.

Ông Mai Văn Hoài, Chủ tịch xã Nam Cường, cho biết xã đang cử cán bộ xuống gặp “người hùng” để biết được chính xác vụ việc, đồng thời đề xuất UBND huyện Tiền Hải khen thưởng.