Giải trí

Tùng Dương khóc nấc trước linh cữu, Tự Long nghẹn ngào trong lễ tang nhạc sĩ Phó Đức Phương

Tùng Dương khóc nấc trước linh cữu, Tự Long nghẹn ngào trong lễ tang nhạc sĩ Phó Đức Phương

Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã qua đời vào ngày 19/9 sau thời gian chống trọi với căn bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi. Sự ra đi của vị nhạc sĩ tài ba khiến khán giả cũng như đồng nghiệp tiếc thương vô hạn.

Hôm nay (24/9), lễ viếng nhạc sĩ Phó Đức Phương đã được bắt đầu vào lúc 11h30 phút tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Trước đó một tiếng, nhiều bạn bè và người thân của ông có mặt tại nhà tang lễ để chia buồn cùng gia quyến. Đặc biệt khách đến viếng được gia đình gửi tặng CD “Nhớ Anh” của nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết ông rất thương tiếc trước sự ra đi của nhạc sĩ Phó Đức Phương nhưng ông cảm thấy trong lòng thanh thàn đi nhiều vì nhạc sĩ đã sống trong những giờ phút cuối cùng trong sự quan tâm của rất nhiều người.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân viết trong sổ tang: "Hội Nhạc sĩ Việt Nam với hơn 1500 hội viên vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Phó Đức Phương, một nhạc sĩ tài năng của đất nước, một cán bộ nghệ thuật đầy tâm huyết và trách nhiệm, một người bạn tốt với anh em đồng nghiệp. Sự nghiệp âm nhạc của ông mãi còn cùng âm nhạc Đất nước, với công chúng yêu nhạc. Cầu mong hương hồn ông thanh thản nơi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt ông, nhạc sĩ Phó Đức Phương, người nghệ sĩ của nhân dân".

Đến giờ cử hành, rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã đến đưa tiễn nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Ca sĩ Tùng Dương lập túc khóc nức nở trước linh cữu của nhạc sĩ. Nam ca sĩ cũng có đôi lời chia sẻ về Phó Đức Phương:

"Khi điều trị tại bệnh viện, nhạc sĩ vẫn là người luôn lạc quan, mang tiếng cười đến cho người khác. Ông không muốn gia đình, bạn bè, người thân thấy mình mệt mỏi. Hồi tháng 7 vừa qua, các nghệ sĩ cùng gia đình đã kịp tổ chức đêm nhạc dành tặng chú. Vĩnh biệt tráng sĩ sông Hồng mạnh mẽ nhất mà Dương từng biết".

Tùng Dương viết trong sổ tang: “Ngủ ngon nhé chú thương yêu. Cháu sẽ nhớ mãi những buổi tập bài với chú. Chỉ là một giấc ngủ thôi, ta dạo chơi cảnh giới khác. Ta lại thong dong, tiếp tục độc hành, sáng tạo. Người tráng sĩ sông Hồng mạnh mẽ nhất cháu từng biết đã trở về với đất mẹ”.

Cùng với Tùng Dương, Thanh Lam nhận được sự chỉ bảo, dìu dắt của nhạc sĩ Phó Đức Phương lúc sinh thời. Diva cho biết trong âm nhạc của Phó Đức Phương có tính chất toán học. Thanh Lam từng được giới chuyên môn, khán giả khen ngợi khi trình bày nhiều ca khúc của Phó Đức Phương, trong đó thành công bậc nhất có thể kể đến là Hồ trên núi, Không thể và có thể.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết ông lặng người khi hay tin Phó Đức Cường qua đời. Ông tâm sự rằng các thành viên trong Bộ tứ sông Hồng (Nguyễn Cường, Trần Tiến, Dương Thụ và Phó Đức Phương) luôn dành cho nhau sự kính trọng, yêu mến như anh m ruột thịt. Nhạc sĩ Trần Tiến đang nằm viện không thể đến viếng, chỉ có nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Nguyễn Cường đến đưa tiễn, đứng trước linh cữu người bạn tri kỷ, Nguyễn Cường và Dương Thụ lặng đi.

Bên cạnh nhưng nhạc sĩ, ca sĩ đến viếng, loạt diễn viên trong nước cũng đau buồn đến đưa tiễn nhạc sĩ Phó Đức Phương. NSND Trung Hiếu, NSND Tiến Đạt và đoàn Nhà hát kịch Hà Nội đến viếng cố nhạc sĩ.

Diễn viên Quang Thắng đau buồn trước sự ra đi của nhạc sĩ. Trong nhiều năm làm nghề, Phó Đức Phương không chỉ nhận được sự yêu thương trong giới âm nhạc mà nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khác cũng nể trọng người nhạc sĩ tài hoa. NSND Tự Long đến khá muộn, khi các nhà sư chuẩn bị làm lễ di quan, anh hớt hải chạy đến, lặng người thắp một nén nhang cho cố nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như Chảy đi sông ơi, Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Khúc hát phiêu ly... Ông từng là Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và giữ chức Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Chị Phó Khánh Chi, con gái của cố nhạc sĩ chia sẻ với báo giới vào những người cuối đời, nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. Ông luôn có niềm tin bản thân sẽ khỏe mạnh. “Khoảng một tháng trước, sức khỏe bố tôi ổn định, được điều trị tại nhà. Ông nhập viện lại được một tuần, nhưng cũng không có tiên lượng xấu. Nhạc sĩ còn thấy vui vì tình hình sức khỏe tiến triển tốt. Bố tôi ra đi bất ngờ, không kịp nhắn nhủ điều gì với gia đình, con cháu".

Nguồn ảnh: Zing, Vietnamnet

 

Sam bất ngờ tiết lộ tính cách thật của ‘bạn trai tin đồn’ Ngô Kiến Huy khiến ai cũng ngỡ ngàng

(Techz.vn) Dù phủ nhận tin đồn hẹn hò, “người tình đại gia” của Ngô Kiến Huy vẫn thoải mái nhắc về anh trên sóng truyền thông.