Vụ chìm tàu chở hàng ngàn tấn than trên biển Hà Tĩnh, phép màu đã đến với 11 thuyền viên mất tích
Sáng nay, hàng triệu người đã cùng cầu nguyện cho 11 thuyền viên trong vụ chìm tàu chở hàng ngàn tấn than bị chìm trên biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Và phép màu đó, đã thực sự xuất hiện.
Sáng nay 26/5, một tàu chở than đang đi từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thì bị chìm trên vùng biển Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Tàu chìm bất ngờ đã khiến 10 thuyền viên trên tàu mất tích.

Vào khoảng 20h40 ngày 25/5, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin đề nghị cứu nạn từ tàu Công Thành 07 do tàu bị hỏng máy trên vùng biển cách cảng Vũng Ánh khoảng 9 hải lý. Lúc này, tàu đã bị nghiêng và nước tràn vào mỗi lúc một lớn.
Ngay khi nhận được tin, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (BĐBP Hà Tĩnh) cùng các đơn vị liên quan triển khai nhanh chóng công tác cứu nạn, cứu hộ.
Khoảng 1 tiếng sau, tàu chìm hẳn, các thuyền viên cũng đã nhảy ra khỏi tàu. Được biết, tàu Công Thành 07 có trọng tải gần 5.200 tấn, đang chở gần 5.000 tấn than trên đường đi từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thì gặp nạn.
Tại thời điểm xảy ra chìm tàu, trên tàu có 11 thuyền viên. Thuyền viên may mắn đầu tiên được cứu sống lúc 5h15 là ông Đỗ Sỹ Thường, thuyền phó tàu Công Thành 07. Ông được tàu cá của ngư dân Nguyễn Thanh Tú (ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) cứu sống.

Đến 6h45, tàu của ông Tú đã đưa thuyền phó Thường vào cửa Roòn, với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Ông Thường cho biết các thuyền viên đều mặc áo phao.
Và đến 12h trưa nay ngày 26/5, 10 thuyền viên còn lại của tàu cũng đã được tìm thấy ở vùng viển Quảng Bình. Trong đó, 4 thuyền viên được tàu của ngư dân cứu sống.
.jpg)
Đại diện BĐBP Hà Tĩnh cho biết "hiện tất cả thuyền viên có sức khỏe ổn định". Đây thực sự được xem là phép màu, khiến triệu người vui mừng vì không có bất kỳ tổn thất nào về người. Hy vọng sức khỏe của các thuyền viên sớm bình phục để quay trở lại với công việc và cuộc sống thường ngày.