Dư luận phẫn nộ khi thấy cảnh thầy giáo tát, nhấc bổng rồi dọa ném học sinh từ cửa sổ tầng 3
Những thông tin liên quan đến vụ việc thầy giáo tát và có hành động dọa ném học sinh từ tầng 3, cư dân mạng không khỏi bất bình.
Suốt những giờ qua, cư dân mạng Trung Quốc không khỏi bức xúc về sự việc thầy giáo trường tiểu học ở tỉnh Chiết Giang tát và đe dọa ném một học sinh từ cửa sổ tầng 3.

Theo đó, Ranran - học sinh 10 tuổi đã dùng súng phun nước xịt vào Lin (59 tuổi) - thầy giáo dạy toán trong giờ ra chơi. Trước hành động của Ranran, thầy Lin lập tức đưa học trò lên văn phòng để khiển trách.
Trong lúc đi qua hành lang tầng 3, thầy Lin đã kéo Ranran tới cửa sổ và làm động tác nhấc bổng người lên như sắp ném ra ngoài. Ranran vùng vẫy vì sợ hãi, thầy Lin mới thả xuống đất và tiếp tục túm cổ áo kéo em đi.
Sau khi tan học về nhà, ông Chen - bố Ranran - phát hiện trên mặt và cơ thể con có vết bầm và sưng tấy. "Con trai tôi nói với cha mẹ rằng đã bị thầy tát nhiều lần. Tôi đã đối chất với thầy Lin ngay ngày hôm sau, nhưng thầy phủ nhận việc này", ông Chen chia sẻ.
Tuy nhiên, khi ông Chen dò hỏi một số bạn học cùng lớp Ranran, các em đều xác nhận hành vi bạo lực của thầy giáo Lin. Thấy vậy, ông Chen quyết định phản ánh sự việc lên Phòng Giáo dục địa phương và cơ quan công an.
Đến ngày 18/5, giới chức địa phương xác nhận thầy Lin đã có hành vi không phù hợp với môi trường học đường và vị thế của một giáo viên, gây nguy hiểm đến an toàn của học sinh.
Được biết, thầy Lim đã bị tạm giữ trong quá trình nhà chức trách tiến hành điều tra. Cho đến khi có kết luận cuối cùng, thầy Lin bị kỷ luật ở mức khiển trách và phải xin lỗi Ranran cùng gia đình em.
“Tôi không bao giờ có ý làm hại Ranran. Tôi đã dạy học gần 40 năm và luôn coi học trò như con mình. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy”, thầy Lin nói trong quá trình điều tra.
Nói về nguyên nhân Ranran dùng súng phun nước xịt, thầy Lin cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, Ranran không được nhận phần thưởng nhỏ trong ngày là các loại bánh kẹo do chưa có biểu hiện tốt trong học tập và giữ gìn kỷ luật. Có thể vì thế mà Ranran xịt súng phun nước để trả đũa thầy giáo.
Nói về tình trạng hiện tại của con trai, gia đình Ranran cho biết em hiện đã hồi phục về thể chất nhưng cảm thấy rất sợ đến trường. Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, cư dân mạng bàn tán rôm rả.
“Hành vi của thầy Lin là không thể chấp nhận. Là giáo viên, thầy cần biết kiềm chế cảm xúc, kiểm soát bản thân”
“Nhìn mà sợ hãi thay, chắc em học sinh này bị ám ảnh luôn”
“Thiếu gì cách để chấn chỉnh học sinh mà lại dùng cách bạo lực và gây ám ảnh như vậy. Nên xử lý nghiêm thầy giáo”,….
Được biết, luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm giáo viên sử dụng hình phạt thể chất đối với học sinh. Không chỉ thế, giáo viên cũng không được có thái độ, lời nói hoặc hành động gây tổn thương danh dự và nhân phẩm của học sinh.