Giải trí

Xác minh clip nằm, quỳ và buông tay khi lái xe do Ngọc Trinh đăng tải

Xác minh clip nằm, quỳ và buông tay khi lái xe do Ngọc Trinh đăng tải

Trên trang cá nhân Ngọc Trinh viết: “Ai có máu lì, máu chịu chơi như tôi thì cứ thử vì không thử cũng không biết giới hạn của mình tới đâu”.

Ngay sau khi clip được đăng tải, Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức cho biết đang phối hợp công an phường Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) xác minh video về việc Ngọc Trinh có nằm trên môtô phân khối lớn cũng như video một cô gái đứng buông tay khi đang điều khiển xe.

ngocc-trinh-1696838283.jpg
 

Trước sự việc trên, ngày 8/10, Ngọc Trinh chia sẻ video xác nhận mình trình diễn trên môtô và xảy ra tai nạn. “Khỏi đồn đoán nữa, tôi té thiệt. Có sức chơi có sức chịu”, Ngọc Trinh viết. 'Nữ hoàng nội y' xác định chơi môtô là chấp nhận ngã.

“Bắt đầu tập chơi bất kỳ bộ môn nào cũng có va vấp, tai nạn để mình rút kinh nghiệm và giỏi hơn. Cái giá tôi phải trả cho lần này hơi đắt. Bữa đó tôi bắt thầy tập cho tôi một số tư thế nâng cao, biểu diễn trên xe”, Ngọc Trinh nói trong video.

ngoc-trinh-6544-1696838283.jpg
Nữ chính được cho là Ngọc Trinh buông tay đứng trên môtô. Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Trinh mô tả cô muốn nằm và ngồi một bên khi lái xe. Tuy nhiên, nàng mẫu nội y có quyết định táo bạo khi không mặc đồ bảo hộ và thực hiện các động tác khó dẫn đến tai nạn. Sau sự cố trên, Ngọc Trinh cho biết sẽ dành thời gian nghỉ dưỡng cho lành lại và tập luyện nhiều hơn, tiết chế sự tự tin của mình.

“Bạn nữ nào muốn chơi bộ môn này thì nhớ che chắn, bảo hộ kỹ nha. Còn ai có máu lì, máu chịu chơi như tôi thì cứ thử vì không thử cũng không biết giới hạn của mình tới đâu. Tôi khuyên các bạn nên mặc bảo hộ khi học, lúc thuần thục có thể bỏ. Khi đau ráng cắn răng chịu đựng”, người đẹp gốc Trà Vinh nói.

Trước đó, Ngọc Trinh chia sẻ nhiều video liên quan tới việc học và chạy xe phân khối lớn. Đáng chú ý là video được cô đăng tải trên TikTok vào ngày 24/9 kèm dòng chia sẻ: "Vì chỉ có một lần để sống nên mình luôn nhắc nhở bản thân phải sống một cuộc đời thật tử tế, thật bận rộn với công việc, với yêu thương mọi người xung quanh mình".