- Phát hiện container chứa toàn xe sang Mercedes GLC, Chevrolet Camaro nhập lậu
- Tin xe hot 25/6: Toyota Vios, Hyundai Accent đua nhau giảm giá, Mitsubishi Xpander số sàn ra mắt
- Toyota Wigo giảm giá sập sàn tại đại lý, Kia Morning, Hyundai Grand i10 sợ 'vã mồ hôi'
- Toyota Fortuner đâm trực diện vào đuôi xe tải nhưng túi khí không bung, chuyên gia lý giải ra sao?
Trong tập 5 của chương trình talkshow “Cát Tường - 1001 Câu chuyện thật” lên sóng ngày 25/6, MC Cát Tường đã khiến cho khách mời Nam Thư và tất cả khán giả ngạc nhiên khi tự thừa nhận bản thân khốn nạn và tiết lộ chuyện từng phản bội người yêu.
Cát Tường chia sẻ với Nam Thư trong phần mở màn của câu chuyện: “Chị sẽ kể cho em một câu chuyện mà chị rất là khốn nạn. Chị là nhân vật chính là chị đã phản bội người đàn ông kia”.
Sự việc xảy ra khi Cát Tường mới 24 tuổi và chưa lập gia đình. Thời điểm đó, cô quen một anh chàng Việt Kiều. Tình yêu giữa hai người đã gặp rất nhiều khó khăn bởi chàng Việt Kiều theo đạo Công giáo trong khi Cát Tường lại theo đạo Phật.

Không những vậy, chàng trai còn là người Bắc trong khi mẹ Cát Tường lại rất ghét người Bắc. Chính vì thế, mỗi lần anh chàng đến nhà Cát Tường chơi, đều bị mẹ cô đuổi thẳng.
Thế nhưng, chàng Việt Kiều này lại rất yêu thương Cát Tường. Anh thậm chí sẵn sàng tháo sợi dây chuyền kỷ vật mà mẹ mình để lại tặng cho người yêu.
Sau một thời gian quen nhau, hai người phải tạm thời chia tay bởi chàng trai phải trở về nước. Ngày chia tay, chàng trai hứa hẹn với Cát Tường rằng nhất định sẽ quay lại sau 14 tháng. Tuy nhiên, chỉ tháng thứ ba sau khi chia tay, Cát Tường đi chơi ở vũ trường, quán bar và gặp, quen chồng cũ (Chính là cha của con gái cô bây giờ).

Ngay khi vừa gặp mặt chồng cũ khi đó, cô đã bị “tiếng sét ái tình” đánh trúng và quyết định bỏ luôn anh Việt Kiều để quen người mới. Sau 4 tháng quen nhau, Cát Tường và chồng cũ đã đi đến hôn nhân và có một cô con gái.
Trong thời gian mang bầu, sinh con, Cát Tường đã rời khỏi Sài Gòn và chuyển về Biên Hòa làm giáo viên. Cô cũng hoàn toàn quên đi cuộc hẹn 14 tháng với chàng trai Việt Kiều lúc trước.
Cho tới một ngày, nhận được cuộc điện thoại từ chàng Việt Kiều, Cát Tường mới đứng hình và thấy cảm giác tội lỗi tràn về. Cô thừa nhận tự thấy mình sai trái quá.

Cát Tường vẫn quyết định hẹn gặp chàng Việt Kiều để trả lại sợi dây chuyền kỷ vật. Tuy nhiên, trước khi đi cà phê gặp mặt, cô cũng nói thẳng với anh chàng Việt Kiều qua điện thoại là mình đã lấy chồng và có con được hai tháng rồi.
Những lời nói của Cát Tường khiến anh chàng Việt Kiều chết lặng. Sau một lát, chàng Việt Kiều mới lấy lại được bình tĩnh và thốt lên: "Tôi đi có 14 tháng mà bà có con những hai tháng, đúng là bi kịch. Thôi, mình gặp nhau làm gì nữa?".
Hari Won thừa nhận bản thân mắc căn bệnh không có thuốc chữa
(Techz.vn) Căn bệnh cố hữu đã khiến Hari Won bẽ mặt trước sự chứng kiến của rất nhiều người.