Thắt lòng câu hỏi đầu tiên của nạn nhân duy nhất còn sống trong thảm án Đồng Nai ngay khi vừa tỉnh lại
Sau khi được đội ngũ y tế tận tình cứu chữa, anh N.V.Q. (SN 1986, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai) đã tỉnh lại. Anh cũng là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án rúng động cả nước.
Người sống sót mang theo nỗi đau không thể gọi tên
Mới đây, chị Huyền, em gái của anh Q. chia sẻ đầy nghẹn ngào trên trang cá nhân về những gì gia đình đã trải qua sau vụ án chấn động. Những dòng tâm sự tuy không quá dài, nhưng đủ lấy nước mắt của mọi người, đặc biệt là ai theo dõi vụ án này suốt nhưng ngày qua.
Theo lời chị, hai anh em vốn cùng làm ăn xa nhà. Khi nghe tin dữ, chị đến nhà anh trai thì chứng kiến cảnh tượng không thể nào quên.
“Đến nơi, mình em nhìn 3 người nằm đó, em không biết diễn tả làm sao. Em không dám xem, chỉ dám hỏi công an: 2 cháu ra đi có nhẹ nhàng không?”, chị Huyền viết.
Theo chia sẻ của chị Huyền, cán bộ cho biết lực lượng chức năng đã cố gắng thực hiện phần thẩm mỹ để các cháu được lành lặn.
“N.H (nạn nhân nhỏ tuổi nhất, con gái anh Quang – PV) bằng tuổi H, mới tuần trước 2 chị em còn ăn chung cái bánh chocolate mà. Còn ăn chung nồi cháo mẹ Mai nấu mà.
Anh Hiệp, anh đẹp trai, ngoan, hiền ơi là hiền. Lúc nào cũng tủm tỉm cười. Mới tháng trước o (cô – PV) còn đưa anh H (con trai anh Quang – PV) về quê nghỉ hè với ông bà mà.
Chị M (vợ anh Quang – PV) à, lâu nay em mải làm ăn, ở trên quận 1 hơi xa, chỉ thấy anh chị thi thoảng lên em, còn em thì không xuống được. Giờ em mới chuyển nhà về gần đây. Mới tuần trước, chị còn nói giờ ở gần rồi, cuối tuần đưa H xuống đây anh chị trông cho, để đi đâu làm gì thì làm mà.
Em mừng quá vì cuối cùng cũng được ở gần anh em họ hàng.
Anh Quang tỉnh, lúc chưa nói được, anh viết ra hiệu ở tay chị Vân ý hỏi 3 mẹ con sao. Chị Vân nói: Không sao, công an đến rồi.
ỔN CẢ RỒI!
Anh đâu biết rằng, là cả nhà vào lo hậu sự cho 3 mẹ con "ỔN CẢ RỒI!"
Lúc nói chuyện được, anh cứ hỏi 3 mẹ con sao rồi có tỉnh không. Chỉ dám nói là mỗi chị Mai bị nhẹ xíu thôi. 2 đứa không sao.
Rồi mai mốt anh sống giữa đời này sao nổi.
Cả nhà hiền ơi là hiền như vậy...”, chị Huyền viết.
Chia sẻ của chị Huyền càng khiến cư dân mạng không nén nổi cảm xúc. Với những ai theo dõi vụ án, sự ra đi oan uổng của 3 mẹ con. Một gia đình hạnh phúc, có cuộc sống yên ổn bỗng rơi vào bi kịch từ “trên trời rơi xuống”. Mối hận thù mà họ không liên quan, người thanh niên mà họ không quen biết, nhưng cuối cùng hậu quả nặng nề lại để họ phải hứng chịu, lý do chỉ vì họ là hàng xóm, sống cạnh nhà bạn gái của kẻ thủ ác.
Còn với anh Q., hành trình hồi phục phía trước có lẽ không chỉ là chữa lành những vết thương trên cơ thể.
Anh tỉnh lại và vẫn hỏi về vợ con, vẫn tin rằng họ đang ở đâu đó và chờ mình trở về.
Nhưng khi sức khỏe dần hồi phục, sự thật cũng sẽ đến gần hơn. Và lúc ấy, người đàn ông sống sót duy nhất trong gia đình sẽ phải đối diện với nỗi đau mà có lẽ không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Vụ án bắt đầu từ ý định ra tay với gia đình bạn gái cũ
Theo lời khai ban đầu của nghi can Đức Anh, người này có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, P.A. nói lời chia tay khiến Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái.
Khoảng 1h45 ngày 3/9, sau khi uống rượu cùng một nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Tuy nhiên, do cửa nhà đã khóa, nghi can trèo lên mái và tìm cách cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.
Lúc này, anh Đ.V.R., bố của P.A., nghe thấy tiếng động nên bật điện kiểm tra và nói chuyện với Đức Anh. Theo lời khai, dù bị phát hiện, nghi can vẫn tiếp tục tìm cách đột nhập và tuyên bố sẽ giết cả gia đình P.A.
Lo sợ, anh R. chốt chặt các cửa trong nhà. Không thể vào được nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà của anh Q., nằm sát bên, rồi mở cửa tầng 2 để đột nhập.
Phát hiện người lạ, anh Q. đi kiểm tra và nhìn thấy Đức Anh đang di chuyển xuống cầu thang. Nghi can sau đó cầm dao lao vào tấn công.
Bị tấn công bất ngờ, anh Q. chạy xuống khu vực bếp lấy dao để chống trả nhưng bị đâm trọng thương. Anh buộc phải vứt dao, mở cửa chạy ra đường.
Theo lời khai ban đầu, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công cho đến khi anh Q. gục xuống.
Sau đó, nghi can quay trở vào nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ, nơi có chị H.T.M. (SN 1990), vợ anh Q., cùng hai con là N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025). Ba mẹ con bị tấn công và tử vong.
Được biết, anh R. đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, Đức Anh mở cổng và bị khống chế.
Bước đầu, nghi can khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Q. Mục đích ban đầu của Đức Anh là tìm đến nhà P.A. sau khi hai người chia tay.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, VKSND thành phố Đồng Nai và VKSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.