Đời sống

Lời kể của người đối mặt với tên sát nhân vụ án mạng 4 người Đồng Nai, thoát chết trong gang tấc

Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, sau khi không thể đột nhập vào nhà bạn gái cũ đã trèo qua mái nhà bên cạnh, mở cửa tầng 2 để vào trong rồi tấn công gia đình hàng xóm, khiến cả gia đình 4 người thương vong.

Ngày 3/9, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai) để điều tra hành vi Giết người. Anh được xác định là nghi can trong vụ án xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ

Theo thông tin ban đầu, Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi), sống cạnh nhà gia đình ông Nguyễn Văn Quang. Thời gian gần đây, P.A. nói lời chia tay nhưng Đức Anh không chấp nhận và nảy sinh ý định sát hại bạn gái cũ.

Khoảng 1h50 ngày 3/9, sau khi uống rượu cùng một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao đến nhà P.A. Tuy nhiên, do cửa đã khóa, nam thanh niên trèo lên mái nhà và tìm cách cạy ô cửa giếng trời để vào bên trong.

792407939_1459014006117995_7612931024535215319_n
Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CACC

Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật, nghe tiếng động, ông Đinh Văn Rung, bố P.A., thức dậy kiểm tra. Ông phát hiện Đức Anh đang ở khu vực mái nhà, cầm dao và phá ô cửa giếng trời.

Ông Rung yêu cầu Đức Anh dừng lại, đồng thời nói rằng con gái ông và nam thanh niên đã chia tay. Tuy nhiên, Đức Anh đe dọa sẽ giết cả gia đình P.A. Lo sợ xảy ra chuyện, ông Rung chốt chặt các cửa và báo công an.

Không thể vào được nhà bạn gái cũ, Đức Anh trèo qua mái nhà của gia đình ông Quang ở sát bên cạnh. Sau đó, nghi can mở cửa tầng 2 rồi đột nhập vào nhà.

Hàng xóm bị tấn công

Theo VTC News, khi phát hiện có người lạ, ông Quang đi kiểm tra và nhìn thấy Đức Anh đang từ cầu thang đi xuống tầng trệt. Nam thanh niên lập tức cầm dao tấn công chủ nhà.

Bất ngờ bị đâm, ông Quang chạy xuống khu vực bếp lấy dao chống trả. Tuy nhiên, ông tiếp tục bị Đức Anh tấn công và trọng thương.

Ông Quang sau đó vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Theo thông tin ban đầu, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công cho đến khi nạn nhân gục xuống, cách cổng nhà khoảng 15 m.

Khoảng 1h53, Công an xã Bình Minh nhận tin báo về việc có người lạ đột nhập nhà ông Quang. Khi lực lượng chức năng đến nơi, phát hiện ông Quang nằm bất tỉnh ngoài đường với nhiều vết thương nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó, Đức Anh quay trở lại căn nhà, khóa cổng và cố thủ bên trong.

1788400778891-4166195531834396310-4166195531834396310-7f601fd7eaebd637af79a7c02dc47074
Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Lực lượng công an bao vây hiện trường, đồng thời vận động người bên trong mở cửa. Khoảng 20 phút sau, Đức Anh mở cửa và đi ra ngoài thì bị khống chế. Trên người nghi can cũng có nhiều vết thương và được đưa đi điều trị.

Kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà Hồ Thị Mai (36 tuổi), vợ ông Quang, đã tử vong. Hai con của gia đình là bé trai 11 tuổi và bé gái hơn 1 tuổi cũng được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh. Các cháu được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Bước đầu, Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình ông Quang. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ án.