Sĩ quan cảnh sát đến trường mầm non bắn vợ tử vong rồi cố thủ 18 giờ, hé lộ nguồn cơn thảm kịch
Một nữ giáo viên tại trường mẫu giáo ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan, bị bắn tử vong ngay tại nơi làm việc. Nghi phạm được xác định là chồng của nạn nhân và cũng là một sĩ quan cảnh sát đang tại ngũ.
Vụ việc xảy ra vào cuối buổi sáng 9/9 tại Trường Mẫu giáo thuộc Chính quyền xã Nong Pla Lai, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri. Sau tiếng súng, toàn bộ 44 học sinh trong trường được nhanh chóng đưa đến khu vực an toàn. Không có trẻ nào bị thương, dù một số em hoảng sợ.
Đồn cảnh sát Bang Lamung nhận tin báo khoảng 11h. Cảnh sát cùng nhân viên cứu hộ thuộc tổ chức Sawang Boriboon và các lực lượng ứng phó khẩn cấp lập tức đến hiện trường, phong tỏa khu vực. Tỉnh trưởng Chon Buri Naris Niramaiwong cũng có mặt.
Phụ huynh sau đó được thông báo và đến trường đón con. Nhà trường đóng cửa để phục vụ công tác xử lý vụ việc.

Tại tầng trệt căng tin, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cô Pailin Thongthat, 48 tuổi, giáo viên của trường. Nạn nhân có vết đạn gần tai trái. Một vỏ đạn 9mm được tìm thấy gần hiện trường và được thu giữ làm tang vật.
Nghi phạm lái ô tô rời khỏi hiện trường
Nhân chứng 57 tuổi tên Somyot cho biết ông nhìn thấy một người đàn ông lái ô tô Honda màu trắng đến trường. Người này tiến lại gần cô Pailin và nói chuyện với nữ giáo viên.
Không lâu sau đó, tiếng súng vang lên. Vụ việc xảy ra rất nhanh khiến những người xung quanh phải tìm chỗ ẩn nấp. Người đàn ông sau đó quay lại chiếc ô tô màu trắng và rời khỏi trường.
Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định người bị nghi nổ súng là Thiếu úy Cảnh sát Thatsaphong Thongthat, chồng của cô Pailin.

Sau khi rời trường, Thatsaphong được cho là lái xe về nhà, cách trường khoảng 3 km. Theo Amarin TV, cảnh sát lần theo đối tượng và đến căn nhà hai tầng của người này vào khoảng 11h30.
Lực lượng chức năng bao vây ngôi nhà, đồng thời triển khai thương lượng nhằm thuyết phục Thatsaphong ra đầu thú.
Ban đầu, cảnh sát nhờ con dâu của nghi phạm, trưởng thôn và thị trưởng Nong Pla Lai hỗ trợ thuyết phục. Tuy nhiên, các nỗ lực không đạt kết quả. Thatsaphong từ chối làm việc với lực lượng thương thuyết, trong khi bên trong ngôi nhà xuất hiện tiếng la hét.
Cố thủ qua đêm, nghi phạm đầu hàng sau lời thuyết phục của con trai
Khu vực xung quanh căn nhà sau đó được phong tỏa. Một đội đặc nhiệm thuộc Phòng Điều tra Tỉnh Chon Buri được điều đến, đồng thời người dân tại các căn nhà lân cận được sơ tán để lực lượng chức năng chuẩn bị phương án can thiệp nếu cần thiết.
Cảnh sát cũng liên hệ với con trai của Thatsaphong, người đang là một sĩ quan cảnh sát công tác tại miền Nam Thái Lan, để nhờ thuyết phục cha đầu hàng.

Sau một đêm cố thủ, đến hơn 6h ngày 10/9, Thatsaphong cuối cùng giao nộp vũ khí và ra đầu thú sau khi được con trai kiên trì thuyết phục.
Theo Thairath, người con trai rất sốc và đau buồn khi biết mẹ bị chính cha mình sát hại. Đáng chú ý, cha mẹ anh vừa hỗ trợ tổ chức đám cưới cho con trai chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Một người thân cận với gia đình cho biết vợ chồng Pailin và Thatsaphong đã gặp vấn đề liên quan đến ghen tuông trong thời gian dài. Hai người từng bàn bạc về việc ly thân và phân chia tài sản chung.
Nguồn tin này cũng cho biết vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố động cơ chính thức của vụ nổ súng.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.