Cụ bà 79 tuổi lĩnh án chung thân vì buôn ma túy, kéo theo cháu gái vào tù vì 1 lời nhờ vả
Bà Nguyễn Thị Thược, 79 tuổi, có 3 tiền án, bị TAND TP HCM tuyên phạt tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cháu ngoại của bà là Trần Thị Lan Anh, 35 tuổi, cũng bị đưa ra xét xử với vai trò đồng phạm.
Báo Công An TP HCM đưa tin, ngày 23/9, TAND TP HCM xét xử vụ án và tuyên Lan Anh mức án 7 năm tù. Cùng vụ án, 10 bị cáo khác nhận mức phạt từ 1 năm 6 tháng đến 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.
Trước đó, con trai bà Thược cũng bị tuyên án tù chung thân trong một vụ án liên quan đến ma túy vào tháng trước.
Tại phiên tòa, bà Thược thừa nhận nội dung cáo trạng và cho rằng mình không bị oan. Bị cáo khai thông qua một người tên Trường, được xác định là ông trùm đang sống tại Campuchia nhưng chưa rõ lai lịch, để thiết lập nguồn mua bán ma túy.
Theo lời khai, Trường cho người đưa ma túy đến tận nhà bà Thược. Sau khi nhận hàng, bà chia thành các gói nhỏ để bán lại cho người có nhu cầu. Việc thanh toán tiền được thực hiện thông qua cháu ngoại Lan Anh.
Ma túy được bà Thược chia thành từng gói, bán với giá 500.000 đồng hoặc 1 triệu đồng, tùy lượng khách mua. Hoạt động này diễn ra tại nhà và kéo dài trong vài tháng trước khi bị phát hiện.
Từ lời đề nghị bán ma túy đến người mua hàng
Tiền Phong cho biết, theo cáo trạng, bà Thược bắt đầu tham gia đường dây từ tháng 8/2024, khi vào bệnh viện chăm con trai. Tại đây, bà quen một người tên Thuận. Sau khi nghe bà kể về hoàn cảnh gia đình, Thuận đề nghị Thược bán ma túy để có thêm tiền.
Đầu tháng 10/2024, Thuận cùng một phụ nữ đến nhà bà Thược mang heroin đến giới thiệu. Do từng có tiền án liên quan đến ma túy, Thược cho rằng chất lượng không đạt nên không mua.
Vài ngày sau, người phụ nữ này giới thiệu bà với Trường. Khoảng giữa tháng 10/2024, Thược mua lô heroin đầu tiên gồm hai "cây", tương đương 75 gram, với giá 36 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, bà chia nhỏ rồi bán cho những người nghiện đến nhà hoặc thanh toán qua chuyển khoản.
Trong khoảng 3 tháng, bà Thược 10 lần mua heroin từ Trường để bán lại. Số lượng mỗi lần được nâng lên, từ hai "cây" ban đầu đến nửa bánh rồi một bánh.
Tối 6/1/2025, Trường gọi điện thông báo sẽ giao heroin vào sáng hôm sau. Thược dự định mua một bánh nhưng được đề nghị lấy hai bánh với giá 300 triệu đồng nên đồng ý.
Sáng hôm sau, người của Trường mang tới nhà bà 3 bánh heroin. Do lượng hàng nhiều hơn thỏa thuận và không đủ tiền trả, Thược nói chỉ có thể thanh toán trước 300 triệu đồng. Trường đồng ý cho bà bán hàng dần rồi trả tiền sau.
Bà Thược sử dụng dao lam, đá mài và cân điện tử để chia heroin thành các gói nhỏ. Hai bánh còn lại được cất dưới chân cầu thang.
Chiều cùng ngày, khi chưa kịp bán số hàng này, bà bị công an phát hiện và khám xét nơi ở. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 1 kg heroin, gần 300 gram methamphetamine cùng nhiều tang vật liên quan.
Ngoài heroin, trong thời gian hoạt động, bà Thược còn khoảng 7 lần mua methamphetamine từ Trường, mỗi lần từ 200 gram đến 1 kg.
Cháu gái vào tù vì giúp bà chuyển khoản
Theo hồ sơ, để nhận tiền thanh toán, Trường gửi mã QR qua Telegram. Bà Thược sau đó nhờ Lan Anh lập tài khoản Telegram và sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho người này.
Tại tòa, Lan Anh thừa nhận biết bà ngoại mua bán ma túy và đã hỗ trợ chuyển khoản. Tuy nhiên, bị cáo khai bản thân không được hưởng lợi từ việc làm này và không biết cụ thể số lượng, chủng loại ma túy mà bà Thược giao dịch.
Ngoài việc bán lẻ cho người nghiện, bà Thược còn cung cấp ma túy với số lượng lớn cho các đầu mối khác. Một trong những người này là Phạm Minh Thắng. Theo hồ sơ, trong khoảng một tháng, Thắng khoảng 10 lần đến nhà bà Thược mua methamphetamine để bán lại.
Số ma túy sau đó tiếp tục được phân phối qua nhiều tầng trung gian.